Cô gái bỏ chạy sau 10 phút thử việc, lý do khiến nhiều người ngỡ ngàng

VOH - Mới đây, một cô gái chia sẻ câu chuyện về buổi thử việc mà chỉ sau 10 phút, cô đã phải bỏ chạy, để lại cả hộp cơm trưa.

Sophie Ward, 32 tuổi, đến từ Anh, đã ghi lại hành trình tìm việc đầy khó khăn của mình qua một trải nghiệm hết sức kỳ lạ tại Australia.

Ward đã quyết định thử sức với công việc trông trẻ, nhưng chỉ 10 phút sau khi bước vào phòng, cô đã không thể chịu đựng được. “Tôi chưa bao giờ chăm sóc trẻ em trước đây, và khi vào phòng với 10 em bé sơ sinh đang gào khóc, tôi đã hoàn toàn hoảng sợ,” cô chia sẻ. Ngay lập tức, cô quyết định rời khỏi đó một cách nhanh chóng, bỏ lại hộp đựng thức ăn chứa đầy mì Ý mà cô đã mang theo.

Tim viec tai Uc

Trên mạng xã hội, câu chuyện của Ward đã thu hút hơn 100.000 lượt xem và hàng nghìn bình luận từ cộng đồng. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc về những gì đã xảy ra trong 10 phút ngắn ngủi đó. Một số dân mạng bày tỏ sự thông cảm và cho rằng công việc chăm sóc trẻ em không dành cho những người yếu tim, trong khi những người khác lại khuyên cô nên tìm việc ở Brisbane.

Tuy nhiên, câu chuyện này chỉ là một phần trong hành trình tìm việc đầy trắc trở của Ward ở Australia. Cô đã gửi CV đến hơn 100 nơi, nhưng vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn. Ward thừa nhận rằng dù cô có nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ khách hàng, cô vẫn bị từ chối ngay cả từ những chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn. Không chỉ vậy, cô còn bị “bơ” sau ba vòng phỏng vấn cho những công việc tiềm năng, chỉ để đến lúc quyết định không bao giờ nhận được phản hồi.

“Điều này thật sự làm tôi thất vọng. Tôi đã đi phỏng vấn, đã đồng ý lịch thử việc nhưng lại không nhận được lời gọi lại nào,” Ward tâm sự.

Cuối cùng, cô quyết định thử sức với công việc trông trẻ, nhưng không ngờ lại phải bỏ chạy trong vài phút đầu tiên. Dù cô đã quyết định rời đi mà không quay lại lấy hộp cơm trưa, những khoảnh khắc ấy vẫn là một bài học lớn cho Ward về những thử thách trong quá trình tìm việc.

 
Bình luận