Đăng nhập

Cô gái từ chối cưới người yêu 6 năm vì lương 28 triệu: “Em cần tương lai, không chỉ tình yêu”

00:00
00:00
00:00
VOH - Sáu năm yêu nhau, từ những ngày còn sinh viên đến lúc cùng nhau trưởng thành, Phương và Hải đã đi qua bao kỷ niệm ngọt ngào.

Thế nhưng, khi Hải ngỏ lời cưới, Phương – 28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội – đã nói “không” chỉ vì một lý do: mức lương 28 triệu đồng mỗi tháng của bạn trai.

Quyết định của Phương ngay lập tức trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích cô thực dụng, coi trọng vật chất. Nhưng với Phương, đó là lựa chọn xuất phát từ trải nghiệm và nỗi sợ hôn nhân nghèo khó.

“Bố mẹ tôi từng sống trong những tháng ngày lo tiền chợ, tiền học cho con mà gầy rộc người. Tôi không muốn lặp lại cuộc sống ấy,” Phương chia sẻ.

Hải làm kỹ sư xây dựng, công việc vất vả, lương ổn định nhưng không có nhiều dư địa phát triển. “Anh ấy tốt, thật sự rất tốt. Nhưng khi tôi hỏi nếu tôi nghỉ làm để sinh con thì sao, anh chỉ cười: ‘Anh sẽ cố gắng’. Ánh mắt anh lúc đó khiến tôi biết, anh không chắc chắn,” Phương kể.

chuyen hon nhan 2025Xem toàn màn hình
Ảnh minh hoạ

Cô tính toán kỹ lưỡng: thuê nhà, chi phí sinh hoạt, nuôi con, học phí, ốm đau... “Chỉ cần một biến cố, mọi thứ có thể sụp đổ. Tôi không muốn sống trong nỗi lo nợ nần hay phải giấu nước mắt vì thiếu tiền,” cô nói.

Phương thừa nhận, cô không cần người đàn ông giàu có, nhưng cần một người có kế hoạch, định hướng rõ ràng cho tương lai. “Tôi mệt mỏi khi phải là người lo hết mọi thứ. Tôi muốn được dựa vào chồng, chứ không phải sống như hai người bạn cùng trả góp cuộc đời,” cô giãi bày.

Hải đã im lặng sau lời từ chối ấy. Không trách móc, không níu kéo. “Tôi biết anh buồn, và tôi cũng đau. Nhưng tôi không thể vì thương anh mà bước vào hôn nhân khi còn quá nhiều bất an,” Phương nghẹn ngào.

Câu chuyện của Phương khiến nhiều người suy ngẫm: Liệu tình yêu có đủ để duy trì một cuộc hôn nhân lâu dài, khi cơm áo gạo tiền vẫn là nỗi lo thường trực?

Không ít ý kiến bênh vực Phương: “Cô ấy có quyền mưu cầu sự ổn định. Hôn nhân không chỉ cần tình cảm, mà còn cần thực tế.” Một số khác lại cho rằng: “Nếu ai cũng tính toán như vậy, thì người nghèo sẽ không bao giờ có cơ hội yêu và cưới.”

Riêng Phương, cô chọn lý trí, dù biết điều đó có thể khiến mình cô đơn. “Tôi không biết mình đúng hay sai. Nhưng tôi tin, tốt hơn là chia tay trước đám cưới, còn hơn là ly hôn sau những tháng ngày cay đắng,” cô khẽ nói.

Một lời từ chối, một giấc mơ dang dở, một bài học đắt giá cho những người đang đứng trước lựa chọn giữa con tim và lý trí. Trong tình yêu, đôi khi nói lời chia tay không phải vì hết yêu, mà vì không đủ niềm tin để bước cùng nhau đến cuối đường.

Bình luận