Đăng nhập

Con gái 8 tháng tuổi cùng mẹ nhận bằng Thạc sĩ

VOH - Hội trường bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh một tân thạc sĩ bế con nhỏ cùng lên bục nhận bằng, nhiều tràng vỗ tay không ngớt vang lên.

Hình ảnh đặc biệt nằm trong buổi trao bằng thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân của Trường Đại học Công Thương TPHCM sáng 11/5.

Theo Tiền Phong, chứng kiến tân thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học Nguyễn Thị Tú Uyên (26 tuổi) ẵm cô con gái 8 tháng tuổi lên nhận bằng đã khiến cả hội trường xúc động.

TS. Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TPHCM khi trao bằng đã bắt tay cháu bé thay vì bắt tay nữ thạc sĩ. Chị Uyên một tay ẵm con, một tay nhận bằng và hoa với nụ cười hạnh phúc.

me-va-con-gai-nhan-bang-thac-si-1Xem toàn màn hình
TS. Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TPHCM trao bằng cho tân thạc sĩ Nguyễn Thị Tú Uyên - Ảnh: NVCC

Mẹ bỉm sữa tâm sự, chị quyết định đưa bé Cherry (tên thân mật của bé) lên bục nhận bằng để lưu giữ khoảnh khắc “có một không hai” này, Cherry đã đồng hành cùng chị suốt quá trình học đến khi tốt nghiệp. Chị muốn con gái khi lớn lên có thể nhìn lại kỷ niệm đặc biệt này.

“Con gái đã cùng tôi những giờ học trên lớp, vượt qua các kỳ thi và hoàn thành đề án tốt nghiệp nên giây phút hạnh phúc này tôi muốn chia sẻ cùng con. Đây là một kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của con. Tôi muốn là tấm gương cho con noi theo với hy vọng con sẽ cố gắng nỗ lực trên con đường tìm kiếm tri thức”, chị Uyên bày tỏ.

me-va-con-gai-nhan-bang-thac-si-2
Chị Tú Uyên cùng người thân trong ngày nhận bằng thạc sĩ - Ảnh: NVCC

4 năm trước, chị Uyên tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật hóa học rồi làm việc tại một công ty về ngành hóa, sau đó quyết định học lên thạc sĩ để nâng cao kiến thức chuyên ngành. Vừa làm mẹ vừa phải đảm bảo báo cáo, đề án, bảo vệ luận văn, áp lực dành cho người mẹ trẻ rất lớn nhưng chị vẫn quyết tâm hoàn thành khóa học.

Chị chia sẻ hành trình vừa học vừa làm mẹ lại vừa đi làm không dễ, chị đã phải chọn tạm gác công việc để chuyên tâm cho việc học. “May mắn là chồng luôn hỗ trợ tôi làm việc nhà, chăm sóc con để tôi yên tâm học tập. Ở trường, các thầy cô luôn bên cạnh hướng dẫn tôi phương pháp học tập để đạt được kết quả tốt. Chỉ cần thấy khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt long lanh của con là tôi có thêm tự tin, sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”, chị Uyên nói thêm.

Bình luận