Theo đài Al Jazeera, quân đội Israel đã san phẳng một dãy nhà ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut vào tối 28/9 khiến ít nhất sáu người chết, 91 người bị thương.
Quân đội Israel tuyên bố nhắm mục tiêu vào một trụ sở trung tâm của tổ chức Hồi giáo Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Thủ lĩnh của Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị giết chết trong cuộc không kích ngày 28/9.
Trên bờ biển Beirut, người dân trải nệm ngồi trên vỉa hè hoặc trải khăn tắm ngủ trên bãi biển. Ở phía xa hơn dọc theo bãi cát, một số người kê ghế nhựa ngồi hướng mặt nhìn ra biển trong khi một số khác ngồi quây quần uống cà phê, hút thuốc.
Trả lời Al Jazeera, một số người cho biết họ sẽ ngủ qua đêm trên bãi biển Beirut, một số khác bộc lộ sự lo lắng vì họ vẫn chưa biết sẽ ngủ ở đâu.
Nhiều người cho biết họ không kịp nghĩ gì nhiều, họ chỉ biết bản thân phải thoát khỏi vùng ngoại ô phía nam thủ đô của Lebanon đang bị khói lửa vùi lấp.
Anh Ayman (24 tuổi) đến từ thành phố Deir Az Zor ở Syria cho biết hiện không còn ai ở lại vùng ngoại ô đông dân Dahieh, phía nam Beirut.
Người đàn ông này ngồi giữa một nhóm những người Syria khác quyết định đến bờ biển Beirut vì họ không còn nơi nào khác để đi. Một số người trong nhóm này nói họ sẽ cố gắng quay trở về quê hương ở Syria.
Gần đó một gia đình ba người đứng nhìn xa xăm về phía biển. “Đây là cuộc chiến đầu tiên mà thằng bé chứng kiến”, một người đàn ông (49 tuổi) chỉ vào đứa con trai học lớp 6 cho biết.
Một người đàn ông ngồi gần đó cho biết ông đã đưa gia đình chạy trốn đến vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut 11 tháng trước, và giờ đây họ lại phải chạy trốn một lần nữa. “Chúng tôi đến đây vì cho rằng đây là nơi an toàn nhất”, ông nói với Al Jazeera.



