Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Đám cưới bão lũ, chú rể người Nùng đổi kế hoạch rước dâu

LẠNG SƠN - Sát ngày cưới thì bão tới, theo tục lệ nếu hoãn ngày cưới phải đợi 2 năm nữa nên chú rễ đã lanh lẹ thay đổi kế hoạch “rước nàng về dinh” vẫn đúng "giờ lành, tháng tốt".

Chú rễ Mông Văn Huy (SN 1997),  ở xã Thiện Long, và cô dâu Vy Thị Loan (SN 2001), ở xã Hòa Bình, đều thuộc huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, cả 2 cùng dân tộc Nùng đã tổ chức đám cưới vào ngày 8/9 vừa qua giữa  cảnh lầy lội do siêu bão Yagi gây ra.

Chú rể gửi xe hoa, mượn xe máy chở cô dâu về nhà
Chú rể gửi xe hoa, mượn xe máy chở cô dâu vượt đoạn đường lầy lột về nhà chồng - Ảnh: 24h

Vợ chồng anh Huy đã tổ chức lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi trước đó vài tháng. Sát ngày cưới, khi nghe tin về siêu bão Yagi, anh và gia đình thấp thỏm không yên. 

“Theo phong tục quê mình, việc hoãn cưới rất khó khăn. Hai gia đình đã chọn được ngày đẹp làm đám cưới thì chỉ được tổ chức vào ngày đó, nếu không được thì phải đợi 2 năm sau mới có ngày đẹp để tổ chức. Nếu bão quá lớn, mình vẫn sẽ hoãn cưới để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người”, Huy kể.

Sáng 8/9, các cơn giông lốc, gió bão dần tan, Huy cùng gia đình sang nhà gái rước dâu như đã định. Hai nhà ở cách nhau 10km, đường rước dâu không bị ngập nhưng lại có một đoạn bị sạt lở đất, khó di chuyển.

Không lên xe ô tô ngay tại nhà, đoàn nhà trai và xe hoa phải chạy xe máy ra đến tỉnh lộ cách nhà khoảng 2km, sau đó gửi xe máy để lên ô tô sang nhà gái.

Đúng 9h sáng, Huy và họ nhà trai có mặt tại nhà gái làm lễ đón dâu. Cô dâu - chú rể thay vì mặc váy cưới trắng, áo vest đen như dự kiến đã chuyển sang mặc trang phục truyền thống của người dân tộc Nùng để tiện cho việc di chuyển ngày mưa bão.

“Như vậy lại hay và ý nghĩa, chúng mình được mặc trang phục truyền thống trong sự kiện trọng đại của cuộc đời”, Huy nói.

Vợ chồng Huy có một đám cưới đáng nhớ giữa ngày mưa bão
Vợ chồng Huy có một đám cưới khó quên giữa ngày bão Yagi ập đến  - Ảnh: 24h

Đoạn đường rước dâu về nhà lại còn trắc trở hơn. Đoàn rước dâu đi được một đoạn lại gặp sạt lở đất, Huy phải gửi xe hoa, mượn xe máy chở vợ qua đoạn đường 4km ngập bùn đất để kịp giờ về làm lễ gia tiên.

Việc tháo giày chạy xe máy rước dâu về nhà trong tiết trời mưa bão đã trở thành kỷ niệm khó quên trong cuộc đời chàng trai người dân tộc.

Riêng đoàn đi rước dâu phải đợi máy xúc thông đường rồi mới về sau. Lúc về, ai cũng lấm lem bùn đất. “Mình tham dự ngày vui của nhiều người thân, bạn bè nhưng chưa có đám cưới nào đặc biệt và đáng nhớ như đám cưới của chúng mình”, Huy chia sẻ.

Sau lễ cưới, Huy dẫn vợ trở về thăm mẹ đẻ theo đúng phong tục địa phương. Nhưng đôi vợ chồng trẻ tất bật với công việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau cơn bão.

“Công cuộc dọn nhà sau bão khá vất vả, việc di chuyển mọi thứ khá khó khăn. Dẫu vậy, mình vẫn thấy may mắn khi ngày vui được tổ chức trọn vẹn”, Huy nói.