Buổi lễ được lên kế hoạch diễn ra đúng khoảnh khắc mặt trời mọc, khiến cô dâu chú rể và khách mời phải thức dậy từ 3h sáng. Từ 4h đến 4h30, ba chiếc thuyền lần lượt chở mọi người rời bến trong màn đêm để di chuyển đến nơi tổ chức giữa biển.
Cặp đôi hài hước cho biết họ muốn “thử xem gia đình và bạn bè yêu mình đến mức nào” khi yêu cầu tất cả dậy từ sáng sớm. Sinh ra và lớn lên tại Oahu, Leandra và Daniel cho hay họ biết thủy triều xuống thấp vào bình minh, để lộ bãi cát giữa biển.
Vùng biển này cũng là nơi mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai. Đây là nơi gia đình rải tro cốt cha Leandra, và cũng là chốn gắn bó với ông nội và người anh trai quá cố của Daniel. “Đó là cách để chúng tôi cảm thấy những người thân đã khuất vẫn hiện diện”, cô dâu chia sẻ.
Công tác chuẩn bị diễn ra trong bóng tối. Chú rể và phù rể đi chuyến đầu chở hoa và ghế, trong khi cô dâu cùng phù dâu trang điểm ngay trên thuyền. Dù thiếu ngủ, Leandra cho biết buổi lễ diễn ra thân mật và hoàn hảo với ánh bình minh rực rỡ, gió nhẹ và sóng êm. “Tôi không nhận ra mặt trời mọc sau lưng vì quá tập trung vào khoảnh khắc chỉ có hai chúng tôi”, cô nói.
Cặp đôi gặp nhau từ thời cao đẳng nhưng mãi 13 năm sau mới bắt đầu hẹn hò. Hiện họ cùng kinh doanh và đang mong chờ con đầu lòng vào mùa xuân tới.

