Chuyện tình của ông bắt đầu vào năm 1961, khi ông kết hôn lần đầu và sinh con một năm sau đó.
Theo lời ông Kapinga, chính cha của ông đã truyền cảm hứng cho cuộc sống hôn nhân nhiều vợ. "Cha tôi bảo rằng một vợ không đủ nên cho tôi tiền mua sính lễ để cưới thêm vợ và sinh con," ông kể.
Ban đầu ông cưới 5 vợ nhưng sau đó kết hôn với tổng cộng 20 phụ nữ. Hiện tại, 4 người trong số các bà vợ của ông đã qua đời hoặc chia tay và ông đang sống cùng với 16 bà vợ.
Điều đặc biệt là những bà vợ của ông Kapinga đều mô tả chồng mình là người tốt bụng, đáng kính. Họ cho biết cuộc sống gia đình rất hài hòa, không có sự ghen ghét hay thù hận. Nếu có vấn đề, họ sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra ý kiến với ông Kapinga, người luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên, không đứng về phía ai.
Mỗi bà vợ có một ngôi nhà và bếp riêng, và mọi người cùng nhau làm nông, sinh hoạt và nuôi dạy con cái.
Gia đình lớn của ông chủ yếu sống nhờ vào việc trồng ngô, đậu, sắn và chuối. Những sản phẩm dư thừa sẽ được trao đổi hoặc bán để lấy những hàng hóa khác. Dù được khen là người chồng tốt, ông Kapinga thừa nhận rằng đôi khi ông gặp khó khăn trong việc nhớ tên của các con và cháu.
“Nếu có ai đột ngột hỏi tên, tôi chỉ nhớ khoảng 50 cái tên, còn lại phải nhìn mặt mới nhớ ra,” ông chia sẻ.
Tại Tanzania, pháp luật cho phép đàn ông có thể lấy nhiều vợ, nhưng ở một số vùng, hôn nhân một vợ một chồng ngày càng trở nên phổ biến. Dù vậy, gia đình của ông Kapinga vẫn là một ví dụ hiếm có về cách thức sống chung hòa thuận trong một gia đình lớn với nhiều vợ và con cái.