Trong khi đồng tính luyến ái bị lên án ở Indonesia, nơi đa số người dân theo đạo Hồi và cộng đồng LGBTQ phải đối mặt với những thách thức pháp lý, Aceh là tỉnh duy nhất coi đồng tính luyến ái là phạm pháp theo luật Hồi giáo Sharia và áp dụng hình phạt đánh roi công khai.
Hai sinh viên đại học, tuổi 18 và 24, đã bị đánh roi tại tòa nhà chính quyền khu vực bởi các cảnh sát Hồi giáo đội mũ trùm đầu. Họ bị đánh roi trước sự chứng kiến của hàng chục người bao gồm cả các thành viên gia đình.
Một người bị đánh 77 roi trong khi người kia bị đánh 82 roi. Sau đó, họ bị đuổi về nhà.
"Họ bị đánh roi sau khi có bằng chứng cho rằng họ có quan hệ tình dục đồng giới", Roslina A Djalil, người đứng đầu cơ quan thực thi luật Sharia tại Aceh, nói với các phóng viên.
Những người đàn ông này đã bị người dân địa phương giao nộp cho cảnh sát.
Montse Ferrer, phó giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, việc đánh đòn là "một hành động phân biệt đối xử kinh hoàng. Quan hệ tình dục thân mật giữa những người trưởng thành đồng thuận không bao giờ nên bị coi là tội phạm".
Bà thúc giục chính phủ Indonesia hành động ngay lập tức để loại bỏ các luật lệ liên quan đến việc đánh đòn.
Trong một số trường hợp, luật quy định mức phạt lên đến 200 roi đối với các hành vi phạm tội như quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, tiêu thụ và bán rượu cũng như cờ bạc.
Theo Tổ chức Ân xá, cho đến nay đã có 15 người bị kết án phạt roi ở Aceh vì nhiều hành vi vi phạm khác nhau trong năm nay, trong khi 135 người đã nhận hình phạt tương tự vào năm ngoái.