Sau khi Thomas Cupper Mudd chết trong thảm kịch, người ta tìm thấy lá thư cuối cùng anh gửi cho mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Bức thư được viết trên loại giấy có in thương hiệu Titanic, được gửi từ cảng cuối cùng con tàu ghé qua, ba ngày trước khi nó đâm vào tảng băng trôi.
Mudd mô tả cho mẹ trong thư về con tàu Titanic, ví như một "cung điện tráng lệ. Anh kể thêm “cung điện” này gặp phải "thời tiết rất khắc nghiệt" và "con tàu đang lắc khá nhiều".

Mudd viết “Mẹ thân yêu và tất cả mọi người ở nhà. Bây giờ con xin gửi đến mẹ vài dòng về cách chúng con khởi hành từ Southhampton. Chúng con đang gặp thời tiết rất xấu nhưng con tàu rất vững chắc đến nỗi khó biết nó đang di chuyển, nếu không có tiếng động cơ. Chúng con đang đến gần Queenstown”.
Queenstown, ngày nay là Cobh ở Ireland, là nơi cuối cùng Titanic - con tàu đang trong chuyến hành trình đầu tiên hướng đến New York - cập bến và cũng là nơi gửi lá thư của Thomas.
Mudd diễn tả con tàu có phòng khách và phòng ăn rất đẹp. Anh được thưởng thức những món ăn tuyệt vời. ''Giường rất đẹp, có nhiều chăn ấm và có cả nệm lò xo''. Anh cũng kể rằng mình còn kết bạn với một chàng trai trẻ người Anh trên tàu.
Anh nêu lý do kết thúc bức thư vì con tàu lắc lư quá nhiều. Anh viết: ''Gửi lời yêu thương đến tất cả mọi người. Con vẫn mãi là Tom, người con trai yêu dấu của cha mẹ''.
Ông Rupert Powell thuộc diễn đàn đấu giá Forum Auctions, đơn vị tổ chức bán bức thư, cho biết những dòng chữ này "đặc biệt xúc động".
Powell chia sẻ Thomas Cupper Mudd là một trong những nạn nhân trẻ nhất của thảm họa Titanic vì mới 16 tuổi. “Thomas Mudd đã tử nạn trong vụ chìm tàu và thi thể của anh, nếu được tìm thấy, cũng không bao giờ được nhận dạng”, Rupert Power nói.

Thomas Mudd sinh năm 1895 trong gia đình 13 người con. Cha mẹ anh là Thomas và Elizabeth Coe Mudd. Hai anh lớn của anh đã di cư sang Mỹ vào năm 1912.
Người anh trai James của Mudd đến Radnor, Pennsylvania, Mỹ năm 1907 để làm nghề làm vườn. Còn anh trai George đến năm 1911. George đã đặt tên con trai đầu lòng của mình là Thomas để tưởng nhớ em.
Khi thảm kịch xảy ra, Thomas đang trên đường đến gặp hai người anh. Anh mua một vé hạng hai với giá 10 bảng Anh và khởi hành từ Southampton vào ngày 10/4/1912. Anh viết bức thư cuối cùng vào ngày hôm sau.
Bức thư này dự kiến được bán đấu giá ngày 27/3, giá 30.000 bảng (khoảng 930 triệu đồng).