Chờ...

Hồ giữa lòng sa mạc khô cằn đã 50 năm nay bỗng dưng đầy nước

VOH - Một trận mưa lớn ở Maroc đã mang đến nguồn nước vô cùng cần thiết cho vùng sa mạc khô cằn Sahara.

Theo chính phủ Maroc, trận mưa lớn tập trung vào 2 ngày của tháng 9 tương đương lượng nước của cả năm cộng lại, trở thành hiện tượng lịch sử trong nhiều thập kỷ ở ngôi làng Rabat.

screen-shot-2024-10-10-at-54247-pm-5474-1728709725385-1728709725673312826725
Hồ Iriqui đầy nước sau trận mưa rất lớn trong vòng 2 ngày - Ảnh: AP

Mưa lớn đã giúp làm đầy hồ nước Iriqui, vốn đã khô hạn suốt 50 năm, bức ảnh chụp từ vệ tinh của NASA cho thấy.

Sa mạc Đông Nam Maroc là một trong những nơi khô cằn nhất thế giới và hiếm khi có mưa vào cuối mùa hè, vì thế người dân địa phương rất kinh ngạc với cảnh tượng hiếm gặp.

screen-shot-2024-10-10-at-54239-pm-4983-1728709726927-1728709727064588756489
Một số du khách và người dân địa phương đến ngắm cảnh sau khi hồ Iriqui tích đầy nước - Ảnh: AP

"Đã 30 - 50 năm chúng tôi mới hứng lượng mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn như vậy", ông Houssine Youabeb, công tác tại Tổng cục Khí tượng Maroc cho biết.

Ông Youabeb nói thêm những trận mưa ngắn mà các nhà khí tượng học gọi là bão ngoại nhiệt đới có thể thay đổi mô hình thời tiết của khu vực trong nhiều tháng và nhiều năm tới, khi không khí ẩm hơn, hơi nước bốc lên nhiều hơn và kéo theo nhiều cơn bão hơn.