Chiltern Firehouse, nơi dự kiến tổ chức tiệc sau lễ trao giải thưởng điện ảnh Bafta, đã bị thiêu rụi một phần vào ngày 14/2.
Ngày 17/2, Đội cứu hỏa London (LFB) cho biết, ngọn lửa đã lan khắp khách sạn 4 tầng ở trung tâm London qua đường ống dẫn khí, làm hư hại một phần tầng trệt và một nửa tầng 2, đồng thời phá hủy tầng 3 và mái nhà.
Lực lượng cứu hỏa cho biết, ngọn lửa bùng phát một cách tình cờ "do đốt gỗ rơi ra từ lò nướng pizza và làm bùng cháy khoảng không giữa tầng hầm và tầng trệt".
Địa điểm này trước đây là một trạm cứu hỏa, sau đó được cải tạo thành khách sạn 5 sao và nhà hàng, nơi thường xuyên được những người nổi tiếng lui tới.
Trợ lý ủy viên của LFB, Paul McCourt, cho biết: "Các đội đã làm việc vô cùng chăm chỉ trong hơn 8 giờ trong điều kiện khắc nghiệt. Đối mặt với một đám cháy phức tạp trong một tòa nhà có ý nghĩa lịch sử, trước đây là đồn cứu hỏa Manchester Square, lính cứu hỏa đã dập tắt thành công đám cháy, ngăn không cho nó lan sang các khu nhà lân cận".
Khoảng 100 người đã được sơ tán và không có thương vong nào do đám cháy, và khoảng 125 lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy bằng 20 xe cứu hỏa.