Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Mẹ chồng vượt 1.200km về đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

VOH - Hành động này khiến con dâu, chị Lê Thị Mơ (36 tuổi), không kìm được nước mắt vì quá xúc động.

Câu chuyện cảm động về tình mẹ chồng – nàng dâu đã lan tỏa trên mạng xã hội, khi bà Trương Thị Lý (62 tuổi) từ Đắk Lắk đã vượt quãng đường dài 1.200km về quê Thanh Hóa để đón cháu nội.

Hành trình 1.200km của tình yêu thương

Khoảnh khắc bà Lý bước xuống từ chiếc ô tô sau hành trình kéo dài 24 giờ, dang tay đón cháu nội và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cháu mình, đã được chị Mơ ghi lại trong một đoạn video ngắn. Video này nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chị Mơ kể lại rằng, trong kỳ nghỉ hè vừa qua, chị đã đưa hai con về quê ngoại ở Thanh Hóa để nghỉ ngơi. Một tháng sau, khi kỳ nghỉ kết thúc, chồng chị dự định lái xe từ Đắk Lắk về đón mẹ con chị. Mẹ chồng chị, bà Lý, cũng có ý định đi cùng. Tuy nhiên, vì lo sợ hành trình xa xôi sẽ làm bà vất vả, chị Mơ đã ngăn cản và định thuê taxi để tự về.

Me chong
Bà Trương Thị Lý (62 tuổi) yêu thương con cháu

Nhưng rồi, một chiều nọ, khi chị đang chơi đùa cùng con trước hiên nhà, mẹ chị bất ngờ thông báo: “Ba mấy đứa về kìa!” Chị Mơ không khỏi bất ngờ và vội vàng rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ này. Tuy nhiên, người bước xuống xe không phải là chồng chị mà là mẹ chồng – bà Lý. Những đứa trẻ ngay lập tức chạy ùa đến ôm chầm lấy bà nội. Chị Mơ đứng đó, nước mắt tuôn rơi vì xúc động.

Mẹ chồng - Người phụ nữ tuyệt vời của gia đình

Bà Lý không chỉ là người mẹ chồng yêu thương mà còn là người bạn đồng hành của chị Mơ trong suốt 8 năm làm dâu.

Kể từ khi chị kết hôn vào năm 2016 và sinh con đầu lòng vào năm 2017, bà Lý luôn ở bên cạnh, chăm sóc và lo lắng cho con dâu từng chút một. Những ngày chị sinh con đầu lòng ở tuần 36 của thai kỳ, bà đã không rời con dâu nửa bước, đưa chị vào viện ngay trong đêm và luôn túc trực bên cạnh chị.

Khi chị Mơ phải chuyển mổ cấp cứu, bà Lý là người ký giấy phẫu thuật, không chút do dự, lo lắng cho con dâu như con ruột. Sau khi sinh, bà cũng là người chăm sóc chị Mơ từng bữa ăn, giấc ngủ, sợ con dâu tủi thân vì xa nhà mẹ đẻ.

Năm 2019, khi chị Mơ sinh người con trai thứ hai, sự quan tâm và tình cảm của bà Lý dành cho chị càng thêm đong đầy. Không chỉ lo lắng về sức khỏe của con dâu, bà còn sẵn sàng lặn lội từ Đắk Lắk ra Thanh Hóa chỉ để thăm nom và chăm sóc cháu.

Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đáng ngưỡng mộ

Chuyện mẹ chồng nàng dâu của bà Lý và chị Mơ là một câu chuyện đầy cảm hứng về tình yêu thương và sự hy sinh trong gia đình. Không chỉ là người mẹ chồng, bà Lý còn là một người bạn đồng hành, một nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn đối với chị Mơ. Từ việc chăm sóc con dâu trong những ngày đầu sinh nở cho đến việc chăm sóc các cháu mỗi ngày, bà Lý luôn làm tất cả để con dâu cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng.

Bố mẹ đẻ của chị Mơ cũng hết sức quý trọng bà thông gia, bởi họ thấy được sự yêu thương và quan tâm mà bà dành cho con gái mình. Mỗi khi chị Mơ về quê ngoại, bà Lý lại nhớ cháu đến mức không thể ngồi yên, và lần này, bà đã quyết định vượt qua quãng đường xa xôi chỉ để đón cháu về nhà.

Me chongb1
Ảnh cắt từ clip

Hành trình dài với tình yêu thương vô bờ

Câu chuyện của bà Lý và chị Mơ là một minh chứng sống động cho mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu có thể trở nên tốt đẹp nếu được xây dựng bằng tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau. Chị Mơ cảm thấy vô cùng may mắn khi có một người mẹ chồng như bà Lý, và chị luôn tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu thương mà bà đã dành cho mình.

Chắc chắn, câu chuyện này sẽ còn được nhiều người nhắc đến, không chỉ vì hành trình dài 1.200km của bà Lý, mà còn vì tình yêu thương vô bờ mà bà dành cho con dâu và cháu nội của mình.