Trần Thị Hồng Ân, 25 tuổi, một họa sĩ minh họa kiêm người mẫu ảnh tự do tại TPHCM, vừa trở thành tâm điểm chú ý sau khi tham gia lễ diễu hành cổ phục "Bách hoa bộ hành" trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM 2025.
Diện bộ triều phục do Ban tổ chức cung cấp, cô gái trẻ bất ngờ được cộng đồng mạng so sánh với Nam Phương Hoàng hậu - vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam - nhờ nét đẹp thanh thoát và thần thái trang nghiêm.
Sau buổi diễu hành ngày 8/3, Hồng Ân đăng ảnh lên mạng xã hội chỉ với ý định chia sẻ vẻ đẹp của trang phục. Thế nhưng, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cô ngỡ ngàng khi thấy điện thoại ngập tràn tin nhắn từ bạn bè, người thân.
Hình ảnh của cô nhanh chóng lan truyền, kèm theo nhiều lời khen ngợi về sự tương đồng với Nam Phương Hoàng hậu, đặc biệt khi ảnh được xử lý màu để tăng nét cổ điển.
Trong buổi lễ, Hồng Ân được hướng dẫn cách đi đứng để phù hợp với bộ triều phục. Cô chia sẻ: "Em khá căng thẳng, luôn tự nhắc mình giữ phong thái nghiêm túc. Có lẽ vì thế mà mọi người thấy em mang thần thái hoàng tộc".
Dù vậy, ngoài đời, cô là một Gen Z năng động, dịu dàng, khiêm tốn thừa nhận mình không nghĩ bản thân giống nhân vật lịch sử nổi tiếng này.
Hồng Ân bày tỏ niềm tự hào khi được so sánh với Nam Phương Hoàng hậu, nhưng cô cũng khiêm nhường: "Em còn nhiều thiếu sót. Mọi người yêu quý em có lẽ vì tình yêu dành cho lịch sử và văn hóa Việt Nam".
Là một người trẻ, cô mong muốn góp phần lan tỏa vẻ đẹp cổ phục, điều mà cô nhận thấy đang ngày càng được thế hệ trẻ quan tâm và trân trọng.
Sự kiện "Bách hoa bộ hành" với hơn 1.000 người tham gia đã tạo nên không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giúp Hồng Ân ghi dấu ấn đặc biệt. Cô hy vọng văn hóa dân tộc, đặc biệt là cổ phục, sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ phát huy, không chỉ trong các dịp lễ mà cả trong đời sống thường ngày, để giữ gìn bản sắc Việt Nam.