Người đàn ông bị chó của mình bắn khi đang nằm trên giường

MỸ - Chuyện chó cắn người không phải là chuyện hiếm, nhưng ở Tennessee, một con chó mới đây đã bắn chủ của mình.

Trong vụ nổ súng ngoài ý muốn xảy ra ở Mỹ, Jerald Kirkwood đã báo với cảnh sát ở Memphis rằng, anh và một người phụ nữ đang nằm trên giường với một khẩu súng thì con chó của anh nhảy lên và vô tình khiến khẩu súng nổ.

WREG trích dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, một viên đạn sượt qua đùi trái của người đàn ông. Cụ thể, chú chó Pitbull một tuổi của Kirkwood, Oreo, đã bị kẹt chân vào cò súng của chủ. Oreo cuối cùng đã ‘bóp cò’ và bắn chủ của mình.

cho-ban-130325
 

Người phụ nữ đi cùng Kirkwood và Oreo đã rời khỏi ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng và mang theo khẩu súng trong khi người đàn ông bị thương được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không nguy kịch.

Đài tin tức Fox 13 của Memphis cho biết sau đó họ đã nói chuyện với người phụ nữ này. Cô mô tả với kênh truyền hình rằng Oreo "là một chú chó tinh nghịch, thích nhảy xung quanh và làm những trò như vậy, và thế là nó nổi điên".

Khi được hỏi liệu cô ấy thức dậy vì Oreo nhảy lên giường hay vì bạn đồng hành của cô ấy bị bắn, người phụ nữ nói với Fox 13: "Tiếng súng. Vâng, cả hai kết hợp lại".

Chủ của Oreo và người phụ nữ - người mà đài này đồng ý không nêu tên trong bản tin của mình - nói rằng họ chắc chắn sẽ sử dụng biện pháp an toàn cho bất kỳ khẩu súng nào trong nhà của họ trong tương lai.

Kirkwood không phải là người duy nhất bị thú cưng bắn.

Richard Remme ở Fort Dodge, Iowa, đã báo cáo vào năm 2018 rằng, ông đã bị bắn vào chân bằng khẩu súng mà ông đã giấu trong thắt lưng khi đang đùa giỡn với chú chó lai Pit Bull-Labrador của mình, Balew.

Vào năm 2019, cựu cầu thủ bóng bầu dục của Đại học bang Louisiana, Matt Branch, đã công khai thảo luận về việc chú chó Labrador đen của mình đã giẫm phải khẩu súng săn được đặt ở phía sau xe địa hình trong chuyến đi săn ở Mississippi.

Súng ngắn nổ, bắn trúng chân Branch. Sau đó, chân của Branch bị cắt cụt. Ông bất tỉnh trong 12 ngày nhưng vẫn sống sót sau thử thách.

Branch, người cuối cùng được lắp chân giả bằng titan, bắt đầu đi lại, quay trở lại làm việc và quyết tâm tiếp tục đi săn.

Tổ chức phi lợi nhuận Brady: United Against Gun Violence đã phát hiện ra rằng, kể từ năm 2019, thương tích do súng không cố ý là loại thương tích do súng phổ biến nhất cần phải nhập viện tại Mỹ.

Trong khi đó, một nghiên cứu năm 2018 về quyền sở hữu súng trên toàn cầu ước tính rằng, số súng do người dân sở hữu ở Mỹ nhiều hơn số dân, với dân số vượt quá 340 triệu người.

Bình luận