Đó là Võ Văn Siêu, sinh năm 2000.
Là một gen Z chính hiệu, nhưng thay vì theo đuổi công việc mơ ước ở thành phố lớn, anh lại chọn gắn bó với cái nghề âm thầm đến mức nhiều người không biết nên gọi tên nó là gì.
Công việc ấy là chăm sóc mộ phần và giữ cho những ngọn đèn dầu trước bia mộ cháy sáng suốt đêm.
Nghề này đã có từ hàng trăm năm ở miền Nam, nhưng chủ yếu do những người quản trang (tức người trông coi nghĩa trang) đảm nhiệm. Với những gia đình có nhu cầu chăm sóc mộ phần đặc biệt hơn, họ thường thuê người cao tuổi.
Người "giữ đèn" trẻ tuổi như Siêu là trường hợp duy nhất tại Đà Nẵng.
Mỗi ngày, dù nắng hay mưa, cứ 4h30 sáng, Siêu dậy chuẩn bị chổi, dầu, nhang đèn rồi đến nghĩa trang làm việc. Anh nhổ sạch cỏ, quét dọn, lau bụi, thắp nhang, đốt đèn dầu rồi rời đi. Công việc được tiếp tục vào buổi chiều khi trời dịu nắng.
Đêm xuống, anh trở lại kiểm tra lượng dầu và thắp đèn lần nữa, đảm bảo ánh sáng không ngừng cháy suốt đêm, như cách để “giữ ấm” cho người đã khuất.
Ngoài ra, anh còn xử lý các vết nứt, bong tróc để giữ mộ trong tình trạng tốt.
"Nghề giữ đèn khiến cuộc đời tôi như sang trang mới", Siêu kể. "Không áp lực, không muộn phiền, không ai soi xét, không cần chấm công. Hàng ngày vừa làm, vừa được nghe chim hót, hít thở không khí trong lành sát chân núi".
Khó khăn duy nhất là giữ đèn luôn cháy. Anh phải canh giờ châm dầu 2 lần mỗi ngày.
Nghề “giữ đèn” đến với Siêu “rất duyên” vào năm 2021, khi anh đang bế tắc vì thất nghiệp.
Trong một lần đi xin việc không thành, Siêu ngồi nghỉ dưới gốc cây, thì một phụ nữ chạy ô tô tới, nhờ đổ cát, dọn mộ bố lần cuối trước khi sang nước ngoài định cư. Anh nhận lời, làm cẩn thận và được trả công 500.000 đồng.
Từ một lần giúp đỡ, chàng trai trẻ dần bén duyên với công việc chăm sóc mộ phần. Để rồi suốt mấy năm qua, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu do Siêu thắp lên vẫn cháy giữa nghĩa trang.
Khi có nhiều người tìm đến anh nhờ trông coi, dọn dẹp mộ phần, Siêu quyết định xem đây là công việc toàn thời gian.
Mỗi người trả Siêu vài trăm nghìn đồng. Tổng thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Trừ chi phí nhang đèn, anh còn khoảng 3,5 triệu. Thỉnh thoảng, anh nhận phụ việc liên quan đến mộ bia đá để kiếm thêm.
Siêu hài lòng vì sống đủ, bản thân cũng cảm thấy thanh thản và ấm áp hơn.
Anh không chống lại thời đại, nhưng cũng không bị cuốn theo nó. Anh chọn giữ mình, giữ lửa và giữ luôn một phần nhân tính cho thế giới này.
Gia đình ủng hộ công việc của Siêu, trong khi bạn bè khá lo lắng. Thời gian đầu, anh sang chơi, họ không dám mở cửa, bởi sợ làm ở nghĩa trang có thể "mang vong" về nhà.
Tuy vậy, anh không bận tâm và xem công việc của mình là điều đáng tự hào.
Để mọi người hiểu hơn về nghề “giữ đèn”, Siêu đã quay video rồi đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người đã nhắn tin, bày tỏ sự đồng cảm. Số khác còn tặng anh đèn, dầu và hơn 60kg nhang.
"Tôi tin bất kỳ công việc nào cũng có giá trị, miễn mình tâm huyết", Siêu nói.
Mỗi ngọn đèn Siêu thắp lên giữa nghĩa trang kia, không chỉ sưởi ấm cho những người đã khuất, mà còn sưởi ấm chính những tâm hồn đang sống.



