Tiffany Wedekind (47 tuổi), sinh sống tại Columbus, bang Ohio (Mỹ) được chẩn đoán mắc hội chứng lão hóa sớm Hutchinson-Gilford ở tuổi 31.
Tuổi tác tăng thêm, mức độ lão hóa Tiffany chịu đựng càng khắc nghiệt hơn, răng và tóc rụng dần, bị hẹp động mạch chủ theo New York Post. Tuy nhiên, điều đó không ngăn người phụ nữ này tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Cô đã ly hôn, bắt đầu khởi nghiệp với công ty nến và xưởng nghệ thuật. Cô cũng tập yoga đều đặn để giữ sức khỏe.
"Cái chết rình rập mỗi ngày nhưng tôi gần như chẳng để ý đến điều đó. Tôi không ngại để lộ hình ảnh trọc đầu hay không có răng vì đó là con ngưởi thật của tôi", nữ doanh nhân nói.
Tiffany và anh trai cô, Chad, từ khi sinh ra đã mắc hội chứng này. Nhưng đến tuổi dậy thì, cả hai mới nhận ra điều bất thường. Răng của Tiffany bị sâu, tóc cô cũng mỏng dần khi mới ngoài 20 tuổi. Căn bệnh này còn khiến cô có vóc dáng nhỏ bé, chỉ cao 1,31 m.
Cô kể bản thân thường xuyên gặp vấn đề răng miệng, cũng như rất dễ chấn thương.
Năm 2011, anh trai Chad qua đời ở tuổi 39 vì nhiễm trùng huyết và đau tim. Tháng 9/2024, mẹ hai người cũng qua đời ở tuổi 75.
Cô nhớ lại: "Khi biết về bệnh tình của mình, tôi đã nghĩ: 'Thật điên rồ'. Các bác sĩ còn nói tôi và anh trai đã sống được lâu hơn tuổi thọ trung bình của căn bệnh này".
Sau cái chết của anh trai, cô nhận ra cuộc sống trôi qua rất mau nên bắt đầu trân trọng bản thân hơn, xem bản thân là ưu tiên hàng đầu.
Người phụ nữ 47 tuổi hy vọng có thể tiếp tục phát triển doanh nghiệp và đi du lịch.