Đăng nhập

Nhà sư hơn 30 năm cảm hóa hàng trăm "đại ca giang hồ"

00:00
00:00
00:00
VOH - Hơn 30 năm, sư thầy Thích Nhuận Tâm - trụ trì chùa Lá - quận Gò Vấp đã thay đổi nhiều thân phận.

Thầy Thích Nhuận Tâm không chỉ miệt mài với công tác Phật sự và những hoạt động thiện nguyện, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho vô số người lầm đường lạc bước, giúp họ quay đầu, trở thành những người có ích cho xã hội.

Trong số đó, không ít “đại ca giang hồ” cộm cán đã hoàn lương, trở thành những công dân lương thiện, thành công, có người trở thành nghệ nhân, nhà thơ, kể cả nhà sư.

anh-1_20250327112747Xem toàn màn hình
Sư thầy Thích Nhuận Tâm bên các tác phẩm điêu khắc - Ảnh: Thủy Tiên.

Đến thăm chùa Lá trong một buổi trưa nắng gắt tháng 3, chúng tôi được thầy Nhuận Tâm tiếp đón nồng hậu bằng bữa cơm chay đơn giản.

Trong không gian yên tĩnh của ngôi chùa nhỏ, dáng ngồi của thầy khiến chúng tôi liên tưởng đến một vị ẩn sĩ trong các bộ phim cổ trang, xung quanh là những dụng cụ dành viết thư pháp, vẽ tranh, những tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo từ đá thiên nhiên.

Trên các bức tường, rất nhiều tranh họa chân dung thi sĩ Bùi Giáng được trưng bày, thầy cho biết mình là một học trò của nhà thơ tài hoa này, vì vậy mà vốn văn thơ lúc nào cũng dư dả, việc trưng bày tranh Bùi Giáng là để luôn tưởng nhớ về người thầy đáng kính.

Cái duyên đặc biệt với những “đại ca giang hồ”  

Thầy Nhuận Tâm chia sẻ, ngay từ những năm tháng tuổi trẻ, bản thân có “duyên” với những người mà xã hội vẫn gọi là các “tay anh chị”.

Hiểu được những câu chuyện, những hoàn cảnh, những cay đắng đã làm họ “biến dạng” từ hình hài cho đến nhân cách, thầy chỉ thấy cảm thương và cảm thông, chưa bao giờ có ý nghĩ phán xét hay lên án.

Thầy quan niệm, giúp một người lầm lạc quay đầu hơn giúp 100 người lương thiện. Thầy luôn mở rộng vòng tay đón nhận, giúp đỡ, khuyên giải họ từ bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời.

Nhiều thập niên qua, thầy “va chạm” không ít với “dân anh chị”, những người ra vào tù như cơm bữa, có cả những băng nhóm một thời quậy phá ngôi chùa này khi thầy mới đến.

Câu chuyện khiến thầy nhớ nhất là chuyện của Tèo Cá - một “đại ca giang hồ” ở Buôn Ma Thuột, ai nghe nghe tên cũng phải sợ hãi.

Trong một lần gặp gỡ, Tèo Cá bỗng dưng bộc bạch hết về cuộc đời, rồi được thầy khuyên răng, chỉ cho đi con đường mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Nhận ra chân tình thật sự của thầy, anh quyết chí làm ăn, cúi đầu với những lỗi lầm đã gây ra cho tha nhân. Anh làm lại cuộc đời, dùng tiền lao động vất vả để nuôi 2 con vào đại học, một trong hai người con của anh hiện là một luật sư có tiếng.

anh-3_20250327113305
Sư thầy Thích Nhuận Tâm và Tèo Cá - “đại ca giang hồ” khét tiếng một thời - Ảnh: Thủy Tiên.

Một trường hợp Thanh Bi vốn là tay giang hồ khét tiếng. Sau những cơ duyên tiếp xúc, anh được thầy Nhuận Tâm chuyển hóa, anh thấy mình được thấu hiểu, cảm thông nỗi đau, rồi nhìn ra nguyên nhân đã biến mình thành "dân xã hội".

Quyết định tử bỏ những tội lỗi, anh quay đầu, theo thầy Nhuận Tâm làm việc có ích cho xã hội, rồi trở thành một nhà thơ, nghệ nhân điêu khắc gỗ, đá, cùng thầy mình kết nối, chuyển hoá những anh em xã hội khác mà anh quen biết, nhất là những “đàn em” trong quá khứ.

Nhiều năm trước, một “tay anh chị” khác ở tận Nghệ An bị kẻ thù truy sát. Thầy Nhuận Tâm phát hiện, bảo vệ anh trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Sau thời gian được cưu mang ở chùa, anh nhận ra lỗi lầm, xin được quy y, nguyện theo thầy làm lại người tốt.

Cũng có một trường hợp được thầy Nhuận Tâm giấu tên vì lý do riêng, đó là một “tay anh chị” cộm cán. Sau khi nghe lời khuyên, người này bất ngờ ôm lấy thầy mà khóc, vài ngày sau thì đến xin quy y, xuống tóc, rũ bỏ quá khứ tội lỗi của mình. Ban đầu, thầy cứ ngỡ người này hành động nhất thời vì chỉ mới gặp nhau một lần, thế nhưng đó lại là sự thật!

Thầy Nhuận Tâm đặc biệt xúc động khi nhắc đến những “đệ tử” đặc biệt của mình, thầy khẳng định “dân giang hồ” nào cũng có những nỗi khổ, niềm đau riêng, rất nhiều cảnh ngang trái đã đẩy họ vào con đường lầm lạc.

Nếu xã hội này ai cũng kỳ thị, xa lánh thì ai sẽ giúp họ? Một khi thấu hiểu, chia sẻ được nỗi đau của họ, họ sẽ mở lòng với mình và từ bỏ những điều sai trái.

Tổ chức nhiều lớp ngoại ngữ miễn phí cho người hiếu học khó khăn

Thầy Nhuận Tâm còn nổi tiếng là nhà sư tổ chức nhiều lớp học ngoại ngữ miễn phí nhất, khi nhận dạy đến 6 thứ tiếng cho sinh viên, những người hiếu học có hoàn cảnh khó khăn khắp mọi nơi.

Thầy cũng là một nghệ nhân thư pháp nổi tiếng, thường xuyên được các tổ chức văn hóa tại Hoa Kỳ mời sang giảng dạy, cộng tác.

anh-4_20250327112746
Sư thầy Thích Nhuận Tâm trong một chuyến thỉnh giảng thư pháp tại Hoa Kỳ - Ảnh: Thủy Tiên.

Ngoài trụ trì chùa Lá, thầy Nhuận Tâm còn là Chủ tịch Hội Đá cảnh-Đá phong thuỷ TPHCM - Ủy viên Ban Văn hoá Phật giáo Trung ương. Thầy từng tổ chức các sự kiện mang tầm vóc quốc gia như: Đá hát trùng khơi tại biển Tam Thanh…

Trăn trở với dự án tạo công ăn việc làm cho những người lầm lỡ

Gần đây, thầy Nhuận Tâm tuy tất bật với công việc Phật sự nhưng vẫn dành sức lực cho một dự án đặc biệt, đó là xây dựng vườn thuốc Nam lớn tại Điện Biên và Buôn Ma Thuột.

Thầy cho biết sẽ tiến hành trồng nhiều cây thuốc có tác dụng trị bệnh, tạo việc làm cho người dân địa phương khó khăn, sau đó sẽ huy động nhân lực thu hoạch và xuất bán cho những cơ sở cần.

Nguồn nhân lực chính là những con người “hoàn lương” mà thầy đã dành hết tâm sức cảm hóa họ. Một công việc ổn định và có ích cho cộng đồng sẽ giúp họ sớm trở thành những con người của “chân, thiện, mỹ”. Thầy rất mong sẽ nhận được sự trợ duyên của cộng đồng để có thể hoàn thành dự án này.

anh-2_20250327112747
Sư thầy Thích Nhuận Tâm tặng thư pháp cho phóng viên VOH - Ảnh: Thủy Tiên.

Tuy đã giúp cho rất nhiều người lầm lạc quay đầu, thầy Nhuận Tâm vẫn có những trăn trở dành cho họ về lâu dài, nhất là những người người sẽ rất dễ quay về đường cũ nếu không có sự quan tâm và niềm vui đích thực trong cuộc sống.

Thầy luôn hướng họ đến những hoạt động mang tính nghệ thuật, sáng tạo như điêu khắc gỗ, đá, làm thơ văn...Đây là những hoạt động có chất “thiền” và sẽ giúp tâm tính con người bình hòa trở lại.

Nay tuổi đã cao, thầy Nhuận Tâm chỉ mong sớm hoàn thành những dự án để giúp đỡ cho những người lầm lạc, giúp những “đệ tử” mà mình đã mang về từ hố sâu đen tối có thể vươn tới một tương lai tươi sáng, để khi “rời cõi tạm” thì những việc mình làm vẫn sẽ được cộng đồng tiếp nối, lan tỏa.

Bình luận