Những đứa con được mẹ "sinh ra lần nữa"

VOH - Trong một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, một cô gái 26 tuổi ở Tuyên Quang đã được hồi sinh nhờ sự hy sinh vô bờ bến của người mẹ.

Cô đã phải sống với chứng suy thận giai đoạn cuối, buộc phải chạy thận chu kỳ 3 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn khi mẹ quyết định hiến tặng cho cô một quả thận.

Bệnh nhân được phát hiện suy thận mạn tính từ đầu năm 2022. Sống trong nỗi lo lắng và bất an, cô gái trẻ phải đối mặt với những lần lọc thận khắc nghiệt, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày.

Bác sĩ đã khẳng định rằng ghép thận là phương pháp duy nhất có thể cứu sống cô.

Người mẹ, dù có thận phù hợp, nhưng lại có tuổi tác cao và thể trạng nhỏ bé, gây lo ngại về khả năng thành công của ca ghép.

ghép thận
Ca ghép thận thành công - Ảnh: BVCC

Dù vậy, tình yêu thương của người mẹ đã giúp vượt qua mọi trở ngại. Bệnh viện đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ca ghép, từ nhân lực đến hậu cần, và tính toán các kịch bản có thể xảy ra.

Cuối cùng, vào giữa tháng 9, ca ghép đã diễn ra thành công. Sức khỏe của cả hai mẹ con hiện đã ổn định. Mẹ xuất viện chỉ sau một tuần, trong khi các chỉ số xét nghiệm của thận ghép của cô gái đều nằm trong giới hạn bình thường.

Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình cô gái mà còn là một bước tiến lớn cho Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, đánh dấu ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại đây.

Nhờ vào sự hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia của Bệnh viện Quân y 103, bệnh viện đã thực hiện thành công tổng cộng 3 ca ghép thận.

Một trường hợp khác là một bệnh nhân nam 19 tuổi, ở Thanh Hóa, suy thận mạn giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần.

Người hiến thận cho nam bệnh nhân này cũng là người mẹ ruột. Ca ghép diễn ra vào tháng 9, sức khỏe của cả hai đều tiến triển tốt.