Cứu chồng thoát chết, vợ nhận lại "cặp sừng" dài

Người đàn ông mà tôi từng hết lòng cưu mang, từng nai lưng trả nợ, giờ đây lại lấy sai lầm của tôi để làm cái cớ cho việc ngoại tình.

Tôi làm thủ kho, còn anh làm nhân viên văn phòng, hai đứa bằng tuổi nhau. Ngày ấy, tôi vừa chia tay tình cũ, lòng đang chông chênh thì gặp anh. Quen nhau được một tháng, anh đi khám thì phát hiện mình bị suy thận giai đoạn 3. Gia đình tôi cấm cản quyết liệt, khóc lóc van xin tôi đừng đâm đầu vào ngõ cụt.

Nhưng sự thương cảm của một cô gái trẻ đã lấn át lý trí và rồi đám cưới diễn ra một cách chóng vánh. Sau nửa năm, bệnh anh chuyển sang giai đoạn cuối, phải lọc máu liên tục. Bác sĩ thông báo với tôi, với tình trạng hiện tại của anh, vợ chồng tôi rất khó để có con. Vì vậy, tôi quyết định hiến một quả thận cho chồng.

Đáng tiếc, máu của tôi không trùng khớp. May mắn thay, bố chồng có chỉ số phù hợp nên ông đã hiến thận cho con trai. Về kinh tế, tôi gạt bỏ hết sĩ diện, tìm đến họ hàng hai bên, bạn bè, rồi cả những nhà hảo tâm bên ngoài để gom đủ tiền phẫu thuật cho anh. Ông trời thương tình, ca ghép thận thành công. Phép màu tiếp tục đến khi tôi lần lượt hạ sinh một bé gái và một bé trai khỏe mạnh.

Tôi cứ ngỡ, sau khi trải qua biến cố, anh sẽ trân trọng sinh mạng và tổ ấm này. Nào ngờ, anh trả ơn tôi bằng món nợ tình - tiền. Khi con gái đầu lòng được 3 tháng, anh đã nướng sạch tháng lương đầu tiên vào cờ bạc.

Tiền bỉm sữa không có, tôi chỉ biết ôm con khóc, nhục nhã gọi điện về xin ông bà ngoại giúp đỡ. Dù sức khỏe yếu nhưng anh vẫn lao vào những sới bạc như một con thiêu thân, mang về hết khoản nợ này đến khoản nợ khác. Vợ chồng tôi phải bán tháo mảnh đất tích cóp được để trả nợ.

Khi đứa con thứ hai tròn 1 tuổi, tôi đang đi làm thì nghe tin sét đánh. Chồng mang giấy tờ nhà đi vay nóng 100 triệu để đánh bạc. Tôi cuống cuồng chạy vạy khắp nơi với hy vọng chuộc lại giấy tờ nhà.

Sống trong một cuộc hôn nhân ngập ngụa nợ nần với người chồng vô trách nhiệm, tôi rơi vào trầm cảm, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Đúng lúc yếu lòng nhất, tôi gặp một nam đồng nghiệp bằng tuổi, cũng đang có hôn nhân rạn nứt vì vợ ngoại tình. Sự đồng cảm, những lời hỏi han ân cần và sự giúp đỡ vật chất của anh khiến tôi không giữ được lý trí. Tôi nảy sinh tình cảm với anh và mối quan hệ ấy kéo dài khoảng 3 - 4 tháng.

Rồi chồng tôi phát hiện. Tôi khóc lóc, xin chồng tha thứ để giữ lại mái ấm cho hai đứa con. Chồng tôi ngoài mặt thì đồng ý tha thứ, nhưng thực chất vẫn ghim hận trong lòng. Anh hậm hực, lấy cớ vợ lăng nhăng để dọn ra ngoài sống, bỏ mặc tôi gồng gánh các con và đống nợ.

Nhưng thật mỉa mai, hai tuần trước, tôi bàng hoàng phát hiện anh đang sống chung với một người phụ nữ khác được 4 - 5 tháng. Người đàn ông mà tôi từng hết lòng cưu mang, từng nai lưng trả những khoản nợ cờ bạc, giờ đây lại dùng chính phút yếu lòng của tôi làm cái cớ cho việc ngoại tình.

Tôi ngồi giữa căn nhà có nguy cơ bị siết nợ bất cứ lúc nào, nhìn hai đứa con thơ mà ruột gan như đứt từng đoạn. Tôi hận người đàn ông đó, nhưng cũng hận chính mình vì đã đánh mất lý trí chỉ trong một phút sa ngã.

voh-cuu-chong-thoat-chet-1
Trong một phút yếu lòng, tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Hành trình bạn chạy vạy cứu mạng chồng và sinh ra hai đứa con khỏe mạnh chính là một kỳ tích. Hai đứa trẻ là tài sản vô giá nhất mà bạn đang có, hãy bám vào đó để đứng vững.

Tuy nhiên, trong câu chuyện này, bạn đã sai khi ngã vào vòng tay người đàn ông khác khi chưa ly hôn. Dù hoàn cảnh có bi đát đến đâu, nhưng việc bước vào một mối quan hệ ngoài luồng là điều không đúng. Chính phút yếu lòng này khiến bạn day dứt và vô tình tạo cớ để chồng lật ngược thế cờ, biến bạn thành người có lỗi.

Để tự cứu lấy mình, bạn hãy cắt đứt liên lạc với người đồng nghiệp kia. Với cuộc hôn nhân hiện tại, hãy đặt ra một khoảng thời gian rõ ràng, chẳng hạn 1-2 tháng, để hai người đối thoại trực tiếp. Nếu anh ta thực sự biết quay đầu, từ bỏ cờ bạc và chấm dứt mối quan hệ bên ngoài, hai bạn có thể cân nhắc cho nhau một cơ hội cuối vì các con.

Nếu anh ta vẫn tiếp tục sống chung với người phụ nữ kia và không từ bỏ cờ bạc, bạn nên chủ động tính đến phương án ly hôn. Việc tiếp tục sống ly thân mà không giải quyết rõ ràng quan hệ hôn nhân cũng khiến bạn đối mặt với nhiều rủi ro về tài sản.

Theo pháp luật, không phải mọi khoản nợ do một bên vay trong thời kỳ hôn nhân đều mặc nhiên là nợ chung; nghĩa vụ chung còn phụ thuộc vào mục đích vay và cách khoản nợ được xác lập. Vì vậy, bạn nên sớm tìm tư vấn pháp lý cụ thể để bảo vệ quyền lợi của mình và hai con.