Nilesh Mukhi (59 tuổi, Ấn Độ), là người đàn ông vừa bị sóng dữ cuốn khỏi vách đá ở Angel's Billabong. Thi thể của Mukhi được tìm thấy hôm 24/10, một ngày sau tai nạn.
Angel's Billabong là một địa điểm bên bờ biển có tạo hình trông như một hồ bơi vô cực tự nhiên, được mệnh danh "bẫy tử thần" vì nhiều khách du lịch đã tử vong tại đây.
Ông Mukhi đến từ Kolkata, Ấn Độ và làm đại lý du lịch cho Skal International.
Tờ Times of India dẫn chia sẻ của Amin Asghar, chủ tịch công ty lữ hành Skal International, "Theo thông tin chúng tôi nhận được từ cảnh sát địa phương, Mukhi và vợ ông, Kavita, đứng rất gần mép vực để chụp ảnh".
"Vì lúc đó là trăng tròn nên biển động và có sóng lớn. Người lái xe đã yêu cầu hai người tránh xa mép vách đá. Nhưng trước khi họ kịp làm vậy, một con sóng lớn đã đập vào vách đá và kéo Mukhi xuống biển", người này cho biết thêm.
Người vợ Kavita được giải cứu kịp thời, với các vết bầm tím và không có vết thương nghiêm trọng.
Được biết, thi thể ông Mukhi đã được tìm thấy tại Nusa Dua, cách Angel's Billabong khoảng 19 km, sau cuộc tìm kiếm do cảnh sát địa phương và hải quân Indonesia chỉ đạo.

Cách đất liền Bali một chuyến phà hoặc thuyền ngắn trên đảo Nusa Penida, Angel's Billabong thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp của hồ bơi vô cực tự nhiên và làn nước trong xanh.
Địa điểm sau này được gán cho cái tên “bẫy tử thần” khi một loạt sự cố chết người xảy ra.
Năm 2018, Qiuwei Anhui (46 tuổi), một công dân Trung Quốc, bị sóng cuốn trôi và chết đuối khi đang chụp ảnh tự sướng.
Năm 2016, cặp vợ chồng người Australia Brad và Lestari Williams đang tận hưởng tuần trăng mật thì bị sóng đánh dọc theo những tảng đá ở Angel's Billabong. Thi thể của bà Williams trôi dạt vào bờ vào ngày hôm sau.



