Chờ...

Trao tặng 32 tượng chân dung chiến sĩ cách mạng cho Bảo tàng Côn Đảo

VOH - Hội Mỹ thuật TPHCM vừa tổ chức triển lãm tác phẩm điêu khắc và lễ trao tặng 32 tượng chân dung các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo.

Việc trao tặng 32 tượng chân dung các cựu tù Côn Đảo (giai đoạn trước 1930 đến 1975) cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo để trưng bày nhằm tri ân các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại nhà tù Côn Đảo. Đây là hoạt động ý nghĩa của Hội Mỹ thuật TPHCM nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ  (27/7/1947 - 27/7/2024).

Đến tham dự buổi lễ trao tặng ngoài Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật TPHCM như GS-TS, NGND, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, nhà điêu khắc Trần Thanh Nam, nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn… còn có sự góp mặt của bà Phạm Thị Tám - Bí thư Đảng ủy, đại diện BGĐ Trung tâm Bảo tồn Di tích quốc gia Côn Đảo cùng nhiều đại diện các hội đoàn khác.

Đây là đợt trao tặng tượng chân dung thứ ba của các tác giả, nhà điêu khắc của Hội Mỹ thuật TPHCM đến Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo, với mục đích tôn vinh và tri ân những anh hùng lịch sử có đóng góp to lớn trong công cuộc giành lại độc lập cho dân tộc. 

Các bức chân dung các chiến sĩ cách mạng vô cùng sống động, được thực hiện bằng tất cả tấm lòng, sự biết ơn và cảm xúc của các tác giả.

451379610_1935016653579236_3537724123316237336_n
GS-TS, NGND, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM phát biểu tại sự kiện
 
451142024_1935017516912483_8051297785320441308_n
GS-TS, NGND Nguyễn Xuận Tiên và các tác giả trao tặng tượng chân dung cho bà Phạm Thị Tám - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo

"Đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa góp phần giới thiệu đến công chúng mà đặc biệt là thế hệ trẻ, về lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc và những trang sử hào hùng không thể nào quên, để từ đó mỗi người trong chúng ta cùng nhìn lại để ngày càng hoàn thiện mình hơn; đồng thời củng cố lòng tự hào và hun đúc thêm ý chí quyết tâm xây dựng non sông đất nước ngày càng giàu đẹp", GS-TS, NGND, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM cho biết.

Ngoài những bức tượng chân dung được tạo nên dựa trên các hình ảnh cụ thể, cũng có những tác phẩm được sáng tác dựa trên hình ảnh mờ, không còn thấy rõ các chi tiết, qua đó thể hiện được những cố gắng đáng kể của các tác giả để thực hiện các tác phẩm 3D cụ thể.

451538873_1935199126894322_597057452463121786_n
Không gian triển lãm

Dịp này, Hội Mỹ thuật TPHCM đã khai mạc Triển lãm Điêu khắc Báo cáo sơ kết trại sáng tác 2024. Tiếp nối thành công của Trại sáng tác Điêu khắc năm 2022 ở Côn Đảo và năm 2023 ở Hải Phòng, năm nay điểm dừng chân của các nhà điêu khắc TPHCM là huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Các tác phẩm là những suy tư, chiêm nghiệm của các tác giả về tình yêu, tình yêu quê hương, đất nước, con người… được thực hiện với nhiều chất liệu, đề tài và phong cách khác nhau.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16/7 đến ngày 22/7 tại Hội Mỹ thuật TPHCM, số 218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3.