Người này được đặt biệt danh là "Công chúa Đỏ" bởi những dấu vết đặc biệt trên cơ thể cô. Phát hiện này mở ra cánh cửa khám phá về một nhân vật độc đáo từ hơn 2.000 năm trước, thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu quốc tế.
Nghĩa trang Shengjindian, nơi tìm thấy "Công chúa Đỏ", gồm 31 ngôi mộ chứa nhiều đồ tùy táng giá trị như lụa, đồ gốm, vàng, đồng, hạt thủy tinh và mã não. Cô được chôn cùng ba người khác, trong đó có một đứa trẻ, trong một hầm mộ cổ.

Qua phân tích, các nhà khoa học xác định cô qua đời cách đây khoảng 2.050-2.200 năm, khi mới 20-25 tuổi, nhưng điều gì khiến cô khác biệt so với các di hài khác?
Điểm nổi bật nhất là dấu vết chu sa – một loại khoáng chất màu đỏ – trên răng của "Công chúa Đỏ".
Nhóm nghiên cứu Trung Quốc - Mỹ, dẫn đầu bởi Đại học Cát Lâm, đã công bố trên tạp chí Archaeological and Anthropological Sciences rằng đây không phải sự ô nhiễm ngẫu nhiên từ môi trường. Các thử nghiệm cho thấy chu sa được cố ý bôi lên răng, một phong tục hiếm gặp, có thể liên quan đến nghi lễ hoặc địa vị xã hội.

Chu sa, vốn được dùng trong y học cổ truyền và nghi lễ cổ xưa nhờ đặc tính gây ảo giác, không phải sản vật địa phương ở Tân Cương. Các mỏ chu sa gần nhất nằm ở những tỉnh xa xôi của Trung Quốc, thậm chí ở Cận Đông và châu Âu.
Phân tích cho thấy cô sử dụng chu sa thường xuyên trong đời, gợi ý rằng màu đỏ trên răng có thể biểu thị một vị thế đặc biệt, bởi chỉ những người quyền quý mới tiếp cận được tài nguyên nhập khẩu này.
Dù không thể khẳng định "Công chúa Đỏ" thực sự là công chúa, các chi tiết trong ngôi mộ và sự hiện diện của chu sa cho thấy cô thuộc tầng lớp khác thường. Phát hiện này không chỉ làm sáng tỏ phong tục cổ xưa mà còn hé lộ mạng lưới giao thương rộng lớn trên Con đường tơ lụa. Bí ẩn về danh tính và cuộc đời cô vẫn là câu hỏi lớn, chờ đợi những nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.