Sáng sớm 27/5, ông N.H.V. (59 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển ô tô chở cháu ngoại 30 tháng tuổi đi học. Khi đến cầu Bốn Cấn (xã Nghĩa Trung), xe bất ngờ lao xuống sông.
Người dân gần đó đã nhanh chóng ứng cứu, đưa cháu bé vào bờ an toàn qua khe cửa kính bên phụ. Khoảng 5 phút sau, ông V. cũng thoát ra khỏi xe và bơi vào bờ.
Chiều cùng ngày, ông V. cho biết sức khỏe của ông và cháu trai ổn định. Chiếc xe đã được cẩu lên bờ để bảo hiểm giám định.
Ông V. chia sẻ, chiếc xe được mua từ lâu và hàng ngày ông thường qua lại cầu Bốn Cấn để đi làm. Sáng 27/5, khi xe đến cầu, ông phát hiện một xe máy đi ngược chiều nên né về phía bên phải. Bất ngờ bánh xe leo lên gờ bê tông của cầu rồi lao xuống sông.
Ông V. kể lại: "Xe lật ngửa, nước bắt đầu tràn vào trong xe khiến tôi hoảng loạn. May là có mấy anh em ở gần đó đến cứu kịp thời. Cửa kính bên phụ mở một phần nên họ kéo cháu tôi ra sau đó đến lượt tôi".
Ông cho biết, lúc xe di chuyển ông đã đóng kín các cửa kính, nhưng không hiểu sao khi xe lao xuống sông thì kính bên phải lại mở. Nhờ đó mà hai ông cháu được cứu.
Theo ông V., có 4 người đàn ông lao xuống nước cứu ông và cháu trai. Họ rất nhanh và dũng cảm, nhờ đó hai ông cháu mới thoát nạn.
Anh T., một người kinh doanh ô tô, cho biết chiếc xe gặp nạn là xe Mazda thuộc phân khúc SUV đô thị hạng B+. Xe không có chức năng tự mở cửa kính khi gặp tai nạn và lao xuống nước. Anh T. nhận định, có thể cửa kính xe đã được mở trước đó, hoặc khi gặp tai nạn, tài xế và người ngồi trong xe vô tình bấm vào nút hạ kính.
Dù là tình huống nào thì việc cửa kính đã mở một phần khi xe gặp nạn dưới sông cũng là quá may mắn, giúp hai ông cháu ông V. thoát chết trong gang tấc. Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp.



