Thôi tôi can anh- “I can you” bị bắt ở tù cả lũ- Ba Thợ hồ cười ngất- và chê lại anh em- Mấy cha dở ẹt- ở Long An có tới 90 bằng tốt nghiệp phổ thông trung học- nói cách khác là bằng tú tài- giả lận- Còn ông phó bí thư thường trực tỉnh ủy Yên Bái chỉ học có 6 tháng là có bằng Tiến sĩ liền- Cũng ở Long An muốn có bằng A, bằng B Anh văn hả- học từ 20 đến 50 ngày là có ngay- mà là bằng thật học giả liền- Thời buổi nầy sướng thật, tui biết chính xác có nhiều vị cán bộ trước đây học chưa qua cấp 2- không thấy họ đi học ngày nào bổng dưng có bằng cấp 3 rồi “học tại chức, thi tại bàn- mà bàn nhậu á- có bằng đại học lên chức vù vù- Lãnh đạo thiên hạ- chỉ đạo tùm lum, từ vĩ mô đến vi mô, trong ngoài nước gì cũng chỉ đạo ráo- Thấy Ba Thợ hồ “xuyên tạc” nên Hai Sàigòn giải thích cho bạn mình thế nầy- Ở Long An quả có số đông cán bộ ở vùng Đồng Tháp Mười, trong đó nhiều nhứt là 2 huyện Vĩnh Hưng và Mộc Hóa- do điều kiện lịch sử- CB nhứt là CB xã vốn không được học hành đến nơi đến chốn, sau nầy họ được đưa đi học bổ túc- Mà đã gọi là cán bộ đi học bổ túc thì coi như học có lệ thôi, nên ít người đậu được bằng tú tài- Ngược lại các em các cháu là học sinh, sinh viên học chánh qui, sau khi tốt nghiệp đều “chê” ghế cấp xã "ngồi không, lương chết đói"- Nên lấy ai làm việc bây giờ- khi Ban Tổ chức tỉnh ủy Long An phát hiện, tổ chức kiểm điểm, nhưng khổ là làm sao xử lý liền được- Vì xử lý như thế thì lấy ai làm việc- Tui ví dụ cụ thể cho mấy anh nghe nè- Ở xã Hưng Điền B- Trưởng Công an xã “xài” bằng giả, nhưng không thể xử lý “ổng” bằng cách “đôn” ông phó lên được- Vì ông phó cũng "xài" bằng giả luôn- Mà cả ông trưởng, ông phó công an xã đều là cán bộ xã được bố trí làm nhiệm vụ công an chứ đâu phải là công an chính qui được đào tạo bài bản từ trưởng công an về đâu- Suy cho cùng- Trưởng, phó công an xã “xài” bằng giả, nhưng rõ ràng có “trình độ” hơn lực lượng công an viên của xã- Như vậy lấy cán bộ đâu để thay thế khi phải thay cả ông trưởng- ông phó công an xã xài bằng giả- Nghe mấy “cha” xài bằng giả nầy tâm sự mới thấy thương và thông cảm cho họ- Họ ở vùng sâu vùng xa mang danh là “cán bộ” nhưng lương thì 3 cọc 3 đồng- Rời chuyên môn về là lo đồng áng cùng vợ con nên khó có thời gian đi học- vả lại học cũng không vô- Thôi thì Đảng nhà nước còn “xài” mình được lúc nào hay lúc nấy- khi bị phát hiện thì về với vợ con với ruộng đồng- có mất gì đâu- Nếu có thì mất dịp đi ăn giỗ, thôi nôi đầy tháng của xã của ấp- Thế thôi- Tư hưu trí hỏi: Như vậy chịu thua mấy ông xài bằng giả à- Hai Sàigòn trả lời- thua đâu mà thua- đã thua thì tỉnh Long An không thể biết có tới 90 vị cán bộ xã xài bằng giả- Vấn đề là đang khẩn trương tìm nguồn thay từng bước- Trước mắt cán bộ nào bị phát hiện dùng bằng giả đã trúng cử đi dự đại hội Đảng cấp trên thì rút khỏi danh sách đoàn đại biểu- Sau đó tiếp tục xử lý một cách cương quyết và triệt để- Ba Thợ hồ lại “kê” Hai Sàigòn: "nếu như thế thì lấy cán bộ đâu làm việc anh Hai- Hai Sàigòn tui thông báo cho bạn mình biết- theo quan điểm của Tỉnh ủy Long An- phải giải quyết triệt để, nếu cần thì cho cán bộ có bằng thật đương chức ở xã kiêm nhiệm, tất nhiên đã kiêm nhiệm tức làm 2 nhiệm vụ thì lương hướng phải lãnh 2 xuất thế thôi- Bước đầu quá độ- có thể phải chấp nhận phương án nầy để trong sạch hóa bộ máy ở cấp xã của Long An- Sau đó tiếp tục đào tạo bài bản nguồn cán bộ cho xã thật căn cơ, Anh em ai cũng thấy như thế là hợp lý ./.
Thưa bà con,
Ba Thợ Hồ nói với anh em: “Mấy anh làm ở cơ quan nhà nước quen biết nhiều nơi- Coi cách nào đó “chạy” dùm tui bằng kỹ sư hay cao đẳng xây dựng gì đó, để tui “lên đời” đội xây dựng của tui thành doanh nghiệp xây dựng, để tui “nâng cấp” từ đội trưởng thi công lên làm giám đốc cho bảnh tỏn chơi. Tư hưu trí ngạc nhiên hỏi lại: “chạy” là gì- Làm bằng giả đó hả?
