Đăng nhập

Đầu xuân bàn chuyện tăng - giảm!

(VOH) - Thưa bà con! Vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết, 3 ông bạn già hẹn hò cà phê sáng.

Thấy Ba thợ hồ lờ đờ bước vào quán, Tư hưu trí liền hỏi: Tối qua chắc chú Ba lại bài bạc, rượu chè thâu đêm quá hen.

Biết Tư hưu trí cà khịa đầu năm, Ba thợ hồ lắc đầu nói: Thời đại gì rồi mà còn mê bài bạc anh Tư ơi. Hôm qua, cả nhà tui kéo nhau ra Vũng Tàu chơi, mà có chơi gì được đâu. Kẹt cứng 1 đống.

Tư hưu trí liền bắt bẻ: Trời trời, năm nay mà chú Ba còn ham hố đi du xuân à. Không ngại con covid à.

Ba thợ hồ thở dài nói: Mặc dù thích ứng an toàn, linh hoạt nhưng ngại cũng ngại anh Tư ơi. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, cả nhà cũng chỉ đi vòng quanh thành phố, qua mùng 4 hứng lên, cả nhà chạy ra Vũng Tàu chơi, ai ngờ đi mới thấy nhiều người cũng hứng như tui, ra đó kẹt cứng. Khách sạn hết phòng, quán ăn thì phải chầu chực, xe chạy thì nhích từng chút. Ta nói đi di hành đầu xuân như đi hành xác.

Nghe xong, Hai Sài Gòn cũng tham gia câu chuyện: Đâu chỉ Vũng Tàu đông đen những ngày Tết đâu chú Ba. Đà Lạt cũng ùn ứ kìa. Trong những ngày Tết, nhiều địa điểm vui chơi cũng đông nghẹt. Nhiều đoạn Quốc lộ 20 bị tắc nghẽn, nhất là đoạn qua Trạm thu phí Di Linh, đèo Bảo Lộc, khu cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt. Rồi Nha Trang- Khánh Hòa cũng đông khách không kém. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 5 ngày nghỉ Tết toàn tỉnh đón khoảng 65.000 lượt du khách, các bãi biển, khu vui chơi thu hút một lượng lớn du khách đến, nhiều resort ở Bãi Dài đều hết phòng từ mùng 3 luôn kìa.

650Xem toàn màn hình
Ảnh minh họa: TTO

Ba thợ hồ liền bồi vô: Đúng đó anh Hai. Con em tui nó đi Đà Lạt, mà kiếm xe taxi để chạy ra bến xe về lại thành phố thôi mà cũng khó. Mà đến lúc kiếm được xe thì nhích từng chút, từng chút. Thời gian ngồi xe về gấp mấy lần thời gian bình thường. Như tui đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu, chậm lắm cũng 2 tiếng rưỡi tới, mà kẹt xe đi gần 4-5 tiếng đồng hồ. Ta nói ngồi trên xe vừa mệt, vừa đói.

Ba thợ hồ nói xong, Tư hưu trí góp chuyện: Đi chơi Tết mà như đi hành xác vậy mấy anh. Như tui đây, đón Tết tại thành phố thật yên bình và thoải mái. À mà tui nghe đâu năm nay đi đường cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây là được giảm giá nha. Chú Ba đi thấy sao chú Ba.

Ba thợ hồ cười khẩy nói: Đúng rồi anh Tư. Có giảm đó. Mà giảm được “cục kẹo”.

Tư hưu trí liền chỉnh: Tui nói thật chứ tui có nói đùa đâu mà chú Ba đùa. Căn cứ theo Nghị định số 15 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kể từ ngày 1 tháng 2 này thì thuế suất VAT sẽ giảm từ 10% xuống còn 8% đó chú Ba.

Ba thợ hồ lắc đầu ngao ngán nói: Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%, đi qua các trạm thu phí có giảm được nhiêu đâu anh Tư. Giá vé 100 ngàn thì giảm 2 ngàn còn 98 ngàn. 40 ngàn giảm 1 ngàn còn 39 ngàn. Vừa rồi, kẹt xe trên đường cao tốc một phần người dân đi chơi nhiều, phần nữa là các bác tài phải chờ thối lại tiền thừa từ 1 ngàn đến 2 ngàn đồng. Có người còn được thối lại bằng kẹo nữa đó anh Tư. Như tui đây, đi cũng được cục kẹo đem về nè.

Nghe xong Tư hưu trí cười phá lên nói: Trời, giảm vậy cũng giảm được à, rồi thối vậy cũng thối được nữa. Lở ai có 96 ngàn thiếu 2 ngàn thì trả thêm 2 cục kẹo để qua trạm thu phí được không chú Ba ?

Ba thợ hồ cười gãi đầu nói: Cái đó anh Tư phải hỏi mấy ông trạm thu phí BOT đường bộ, chứ hỏi tui, tui cũng bó tay anh Tư ơi.

Tư hưu trí liền gạt ngang: Thôi, chuyện như đùa đó bỏ qua đi. Bây giờ nói chuyện vui nè. Sơ kết mấy ngày Tết tui thấy tai nạn giao thông năm nay giảm nhiều so với năm trước à nghen.

Nghe khúc này, Hai Sài Gòn đồng tình nói: Đúng đó anh Tư. Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế thì trong 4 ngày tết, cả nước ghi nhận hơn 17.300 trường hợp tai nạn giao thông, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 159 trường hợp tử vong, ít hơn 19 ca so với Tết năm 2021.

Ba thợ hồ chen ngang: Nghe cái này giảm mà vui nè anh Hai. Chứ giảm như giảm tiền thu phí ở các trạm BOT thì lợi chả có lợi nhiều mà còn gây ùn ứ, phiền phức cho giao thông nữa.

Tư hưu trí liền phán: Đó đó, chú Ba thấy không. Đầu năm giảm thì thấy giảm rồi, còn tăng là tăng khách du lịch tại nhiều địa điểm vui chơi trên cả nước. Cái này đúng là cú hích cho việc phục hồi kinh tế cho năm con hổ này nha. Nói gì nói, đầu xuân có giảm, có tăng thì mới có chuyện để nói chứ, phải không chú Ba?

Bình luận