Đăng nhập

Chuyện phố phường: Chưa cân bằng

(VOH) - Theo ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn, nguyên nhân bị ùn ứ khiến Trung Quốc thông báo dừng thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị là do “lỗi kỹ thuật”.

Thưa bà con, bên bàn cà phê sáng, Ba thợ hồ tự hào nói: Tối ngày 23/12, Việt Nam mình sẽ đá lượt đi vòng bán kết 2 với đội tuyển Thái Lan. Trận này cân bằng hen anh Tư. Có lẽ đây sẽ là một trận đấu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á.

Tư hưu trí nghe khoái chí liền dẫn banh theo: Đúng rồi chú Ba. Đội tuyển Việt Nam mình luôn bị lời nguyền trước đội Thái Lan. Nhưng trận này, tui thấy đa phần cổ động viện Việt Nam mình đều rất tin tưởng vào tài năng của huấn luyện viên Park Hang-Seo.

Như được Tư hưu trí chuyền banh, Ba thợ hồ liền nói: Đúng rồi anh Tư. Hiện tại trình độ Việt Nam và Thái Lan có thể nói là cân bằng. Mình ra biển lớn chơi rồi, trình độ và đẳng cấp phải có khác chứ. Đâu phải lúc nào cũng lép vế được anh Tư.

Tư hưu trí như lấy banh từ chân Ba thợ hồ, đáp: Lép vế là ngày xưa mình chơi trong khu vực thôi. Bây giờ Việt Nam mình ra tới World Cup, ra tới biển lớn, được đá và đối diện với những đội lớn thì kinh nghiệm cũng phải thay đổi chứ chú Ba. Nhưng mà qua vụ đá banh này mới thấy, nông sản Việt Nam mình dù đã ra biển lớn nhưng vẫn bị lép vế.

Ba thợ hồ tự dưng tuột cảm xúc, liền thổi còi Tư hưu trí: Anh Tư sao lãng nhách vậy. Đang vô chủ đề đá banh ngon lành, thế trận cân bằng, tự nhiên quay xe qua chuyện nông sản Việt Nam. Anh quay còn nhanh hơn cả trend “Hải quay xe…” trên mạng nữa chứ.

Tư hưu trí tặc lưỡi: Thì có sao nói vậy thôi chú Ba. Chuyện nó đang xảy ra trước mắt mà chú Ba.

Ba thợ hồ cà khịa: đâu, anh nói rõ hơn coi. Nói mà lan man là tui cho anh thẻ đỏ ra sân liền nha anh Tư. Đá banh còn có luật đá banh, hội bàn trà cũng có luật hội bàn trà à nha anh Tư.

Tư hưu trí đáp: thì bữa rài, có hàng ngàn xe container chở nông sản bị mắc kẹt ở các cửa khẩu phía Bắc kìa chú Ba. Nông sản không nhập được vào Trung Quốc, gây khó khăn cho các doanh nghiệp kia kìa.

Ba thợ hồ nghe cũng gật gù: Đúng rồi anh Tư, tui thấy thời sự có đăng: việc xuất khẩu các sản phẩm nông sản sang thị trường Trung Quốc tại các cửa khẩu phía Bắc gặp không ít khó khăn là do phía Trung Quốc vẫn đang siết chặt kiểm tra bao bì và an toàn thực phẩm. Sao vụ này cứ bị hoài.

Chuyện phố phường: Chưa cân bằng 1Xem toàn màn hình
Các xe container chở hàng hóa tập kết tại bãi xe ở cửa khẩu Tân Thanh chờ làm thủ tục để xuất khẩu qua biên giới. (Ảnh: TTXVN)

Nghe vậy, Hai Sài Gòn nghe liền thông tin thêm: Theo ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn, nguyên nhân bị ùn ứ khiến Trung Quốc thông báo dừng thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị là do “lỗi kỹ thuật”. Tình trạng dừng thông quan chở hàng sang Trung Quốc vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Ở những lần trước phía bạn thường dừng vài tiếng, nửa ngày hoặc 2-3 ngày là việc xuất khẩu hàng hoá từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ trở lại bình thường. Lần này, ông Giang dự đoán cũng tương tự thôi. Nhưng việc Trung Quốc dừng thông quan này không phải lý do duy nhất khiến hàng ngàn xe đang ùn ứ chờ thông quan tại các cửa khẩu mà là do dịp cuối năm, cao điểm xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc, cũng là thời điểm thu hoạch nông sản nên lượng hàng chờ thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc rất lớn.

Nghe xong, Tư hưu trí nói tiếp: Đây đâu phải là lần đầu tiên bị đâu. Lâu lâu cứ bị vụ này hoài. Cái này gọi là “chưa cân bằng” giữa 2 bên đó chú Ba. Mình bị lép vế nên người ta muốn làm gì là làm đó.

Ba thợ hồ than thở: mà tui nghe nói Việt Nam mình tham gia nhiều hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương, rồi tham gia WTO, thời gian vừa qua cũng  xuất khẩu nông sản ra tới tận Châu Âu. Mình cũng vươn ra biển lớn, vẫn vươn ra thế giới mà sao mình cứ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc vậy anh Tư?

Tư hưu trí gãi đầu nói: Thì đây cũng là một thị trường màu mỡ, sát 1 bên mà chú Ba. Chắc do tâm lý Việt Nam mình bị phụ thuộc, nên Trung Quốc luôn nằm “kèo trên”. Hàng mà đưa lên cửa khẩu rồi, không nhập bán được bên đó thì bán đi đâu nữa chứ chú Ba.

Ba thợ hồ lắc đầu, thở dài: Chơi vậy là chơi không “bình đẳng” rồi anh Tư. Chơi không “Fair play” gì cả. Lâu lâu làm hoài 1 cú vậy thì nông dân, doanh nghiệp nào chịu nổi. Thiệt hại nhẹ thì còn vớt vát vay ngân hàng làm lại vụ sau. Còn thiệt hại nặng là phá sản như chơi. Chẳng đùa được đâu anh Tư.

Tư hưu trí liền thổi còi: Đúng rồi chú Ba. Việt Nam mình phải có chiến lược, hay chiến thuật gì đó để xuất khẩu bền vững với vụ nông sản này chứ. Chứ quan hệ thương mại không cân bằng, người ta vừa đá bóng, vừa thổi còi, thì nông dân mình “đấu” sao nổi. Đúng không chú Ba ?

Bình luận