Hai Sài Gòn
Thưa bà con,
Từ sáng sớm- quán café điểm hẹn U60 ở xóm Hai Sàigòn đã qui tụ hầu hết “anh hào” ngồi chật quán. Lạ một điều là quán tuy đông, nhưng mọi người chỉ bàn tán thảo luận có 1 đề tài: về Bác Hồ- Cũng phải thôi- hôm nay là sinh nhật lần thứ 120 của Người mà- Ba Thợ hồ là người sôi nỗi nhứt- Luôn gợi ý những đề tài hấp dẫn- chẳng hạn anh đưa ra câu đố: “giữa tham ô và lãng phí- ai có tội lớn hơn".
Nhiều người cho rằng tham ô tội lớn hơn, nhiều người thì nói lãng phí tội lớn hơn. Tới phiên mình Ba Thợ hồ hùng hồn dẫn chứng liền: “Khi so sánh giữa tham ô và lãng phí Bác Hồ cho rằng suy cho cùng tham ô, tài sản tiền bạc thì vẫn chu chuyển trong xã hội- Xã hội còn sử dụng được số tài sản đó, kẻ tham ô thì dễ phát hiện hơn, còn lãng phí là làm mất đi hết tài sản, nhưng khó tìm ra thủ phạm- Do đó lãng phí mới có tội lớn hơn- Từ câu đố này- một anh bạn trong quán liền giới thiệu một bao công thời đại vốn là lão nông tri điền- Đó là anh Phạm Tuấn 57 tuổi, nông dân làng Hà Xá xã Triệu Ái- Triệu Phong- Quảng Trị- Nhiều người trong cả nước biết tới anh vì anh là người có công lớn trong việc phát hiện tố cáo cán bộ có hành vi tham ô- tham nhũng, đưa lại sự công bằng cho dân nghèo- Từ đó bà con mới đặt cho anh là Bao Công Hai Lúa- Ba Thợ hồ hỏi Hai Sàigòn có thông tin gì về ông bao công thời đại nầy không ? Hai tui trả lời là có biết- Anh vốn là bộ đội cụ Hồ, từng bị giặc bắt tù đày chịu nhiều tra tấn dã man, nhưng vẫn giữ khí tiết người chiến sĩ cách mạng- Hòa bình trở về lặn lội với ruộng vườn, nhưng không thờ ơ với những việc làm sai trái của cán bộ xã- Nổi cộm nhất và vụ tỉa thưa hơn 70 ha diện tích rừng thông và cắt trắng 4 ha rừng để bán lấy tiền chia nhau- Phát hiện vụ tiêu cực nầy- Anh Tuấn viết đơn tố cáo lên xã- Xã im lặng bao che, rừng thông tiếp tục bị chặt phá khai thác trái phép- Anh lên xã đòi lại đơn để đưa lên tố cáo đến huyện Triệu Phong- Huyện lập đoàn thanh tra, nhưng kết luận của đoàn không phản ánh đúng bản chất sự việc, sự việc sai phạm chưa bị xử lý nghiêm- Không để người dân mất lòng tin, anh lại lặn lội lên tỉnh tố cáo tham nhũng. Sau hàng chục lần lên tỉnh cung cấp tài liệu chứng cứ- UBND tỉnh Quảng Trị đã làm rõ vụ tham nhũng ở xã- bồi thường những thiệt hại cho nhân dân, tiến hành kiểm điểm xử lý kỹ luật những người vi phạm- Tố cáo thắng lợi nhân dân Hà Xá phấn khởi tin tưởng vào Đảng- vào pháp luật nhà nước- Tháng 12/2009 anh Phạm Tuấn được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW biểu dương điển hình cá nhân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tháng 4/2010 anh Phạm Tuấn được UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng về thành tích xuất sắc trong chống tham nhũng- Nghe Hai Sàigòn kể xong- ai cũng nức nở khen sự dũng cảm kiên trì của anh Phạm Tuấn- Bởi lẽ dù Đảng và nhà nước ta quyết tâm chống tham nhũng, nhưng ở cấp xã một người nông dân dám đương đầu trực diện đấu tranh với cán bộ xã đi đến thắng lợi không phải là điều dễ dàng- Bản thân người đấu tranh chống tham nhũng như anh Phạm Tuấn phải trong sáng- không khéo dễ bị chụp mũ lắm- cần phải tìm hiểu thật kỹ, thật chính xác sự việc, phải hiểu biết rành rọt luật pháp- để đấu lý với cán bộ cấp xã cấp huyện chứ đâu có đơn giản- Tới đây Tư hưu trí mới lên tiếng: những người như anh Phạm Tuấn chắc chắn không suy nghĩ như mấy anh bàn tán nãy giờ đâu- Vấn đề anh suy nghĩ là chống tham nhũng là cuộc chiến lâu dài phải kiên trì bền bỉ và quyết liệt đến cùng mới đạt được thắng lợi- Đấu tranh vừa chống tham nhũng vừa đòi lại công bằng cho người dân, là trách nhiệm cá nhân của anh cựu chiến binh- bộ đội cụ Hồ đối với cộng đồng- Đó cũng là cách làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ thôi ./.























