Chậm, nhưng được

Thưa bà con, Sáng sớm hôm nay Tư hưu trí đập cửa nhà Hai Sàigòn hỏi: Tại sao việc phòng chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước xác định là “quốc nạn” phát huy sức mạnh toàn dân mới mong đạt được kết quả- Vậy mà mãi đến hôm qua 7/9- Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW mới tổ chức biểu dương gương điển hình chống tham nhũng cả nước.
Tham nhũng là “sâu dân mọt nước” ai cũng căm ghét- Tại sao cả nước chỉ có 88  gương được biểu dương mà không phải hàng ngàn, hàng vạn gương chống tham nhũng ? Ba Thợ hồ “cà khịa” liền- Thì có bao nhiêu làm bấy nhiêu- Bộ anh tưởng chống tham nhũng dễ lắm hả- chỉ có cán bộ  đương chức hay hưu trí, như anh mới có điều kiện chống tham nhũng- suy cho cùng trong chống tham nhũng chỉ có mấy ông hưu trí như anh với cánh nhà báo “bạo gan bạo phổi” mới dám vuốt “râu hùm”  chứ người phàm mắt thịt- Mới sờ bộ lông thôi- thì “hùm” vồ liền. Đố cha đương chức nào dám làm- không tin anh hỏi ông nhà báo Hai Sàigòn coi- Bắt đắc dỉ Hai Sàigòn phải bày tỏ chánh kiến việc nầy- Ý kiến đầu tiên Hai Sàigòn nêu ra là- dù là lần đầu tiên, nhưng chính phủ- Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã tổ chức được hội nghị biểu dương 88 công dân có thành tích trong đấu tranh chống tham nhũng- Có nghĩa là Đảng, Nhà nước, chính phủ quyết tâm chống tham nhũng- Dù có ít người dám “uống mật gấu” trực diện đấu tranh chống tham nhũng- Đây là những người dũng cảm là nhân tố tích cực, cần biểu dương khen thưởng để động viên phong trào toàn dân phòng chống tham nhũng- Theo Hai Sàigòn chỉ riêng việc 88 công dân  hiên ngang đến dự lễ tuyên dương đã nói lên ý chí quyết tâm của nhân dân mình trong đấu tranh với quốc nạn tham nhũng rồi- Mấy anh chịu khó suy nghĩ sâu hơn một chút đi- Phía sau sự dũng cảm đó là cái gì- Có phải là sự đương đầu với nguy hiểm- Kể cả tính mạng của mình và gia đình mình. Tôi ví dụ: công dân Hoàng Văn Khánh- Tổng giám đốc Công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Hải Phòng- người đã tố cáo và cộng tác chặt chẽ với cơ quan điều tra “quả tó” nguyên phó giám đốc ngân hàng đầu tư và phát triển VN đòi và nhận hối lộ 1 tỷ đông- ông phó tổng nầy bị vô nhà đá- Còn Công ty ông Khánh thì đứng trước nguy cơ phá sản- vì cánh ngân hàng sợ không dám cho ông vay tiền- Mà tại sao cánh ngân hàng sợ không dám cho ông vay tiền- thì mấy anh biết hết rồi- Thủ tục “đầu tiên” mà. Đấu tranh chống tham nhũng- đồng nghĩa với “tránh đâu” quả là khó- Nhưng như lời ông Khánh nói- tui im lặng và hối lộ- Tui làm ăn dễ hơn, nhưng ai cũng im lặng như tui- đòi hối lộ là bao nhiêu, chung bấy nhiêu thì sự nghiệp chống tham nhũng nước mình đi về đâu- Quốc nạn tham nhũng nó tàn phá đất nước mình như thế nào- Ai cũng biết- Dứt khoát nói “không” với hối lộ- Ôi khẳng khái biết bao- dũng cảm biết bao- Tui rất khoái khi nghe ông Vũ Tiến Chiến- Ủy viên TW Đảng, chánh văn phóng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương nói: Trong đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến đến đại hội thi đua yêu nước toàn quốc vào tháng 11/2010- chưa có cá nhân nào dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng được lựa chọn, biểu dương khen thưởng”- Và ông đề nghị: “Các bộ ngành, các địa phương và Ban thi đua khen thưởng TW lựa chọn để đại hội thi đua toàn quốc có các cá nhân tiêu biểu đấu tranh chống tham nhũng được tham dự- cũng như đón nhận các danh hiệu khen thưởng cao quý của Đảng và nhà nước- Ba Thợ hồ vỗ tay dòn dả- và U..ra lời phát biểu của ông chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TW- Ba Thợ hồ nói- ít ra cũng phải như thế. Từ đó mình nhân điển hình lên- thì không chỉ 88 gương mà là 880- 8.800 thậm chí 80 chục triệu dân VN hè nhau chống tham nhũng- Ôi viễn cảnh sáng lạn biết bao.