Chuyện chơi cũng không xong

(VOH) - ... Ba Thợ Hồ “chận họng” Hai SàiGòn "thì Anh cứ nói đại là chỉ có chuyện chơi thôi mà cũng làm không xong thì hết biết nổi".

Chuyện chơi cũng không xong

(VOH) - Ba Thợ Hồ đố anh em ngồi trong bàn: “Nước nào trên thế giới nhiều người đẹp nhứt”. Nhiều anh trả lời là các quốc gia Nam Mỹ có nhiều người đẹp nhứt. Bằng chứng là Vươn miện hoa hậu thế giới, hầu hết đều lọt vào các nước nầy- nào Venezuela; Jamaica Costarica v.v … Ba thợ hồ cười ngất: Mấy cha trả lời trật lất hết, chính Việt Nam mình mới nhiều hoa hậu nào là Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Áo dài, Hoa hậu Biển – Tới phường xã cũng có hoa hậu – Tư hưu trí biết ý đồ bạn mình nên nhắc anh em trong bàn: “Ba Thợ Hồ “xỏ” mấy cha đó – Ý “chả” muốn nhắc bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào cũng có “vấn đề” hết, không sai sót nầy cũng sai phạm khác, thậm chí Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu cũng phớt lờ qui định của Bộ “du hóa thể” tức cách nói gọn của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch bất chấp cả điều lệ cuộc thi do chính Ban Tổ chức qui định luôn. Từ đó anh em bàn tán sôi nổi về các cuộc thi hoa hậu và các hệ quả của nó. Suy cho cùng mấy em mấy cháu được bình chọn hoa hậu đều là nạn nhân của Ban tổ chức hết thôi – Nói nôm na người lớn làm tào lao, người lớn sai phạm bắt mấy đứa trẻ gánh – Tội là tội cho mấy em mấy cháu – Nghe anh em “bình loạn “ lung tung xèn nên Hai SàiGòn xin tham gia ý kiến : Mấy ông hệ thống lại xem, từ trước đến giờ các hoạt động văn hóa thể thao ở nước mình có vụ nào suôn sẻ đâu - Từ bóng đá, bóng bàn, đánh võ, điền kinh đều có “sự cố” cả – Mà đâu phải có vấn đề trong nước đâu – “xách chuông đi đánh xứ người” sân chơi toàn cầu ở Olympic Bắc Kinh 2008, cháu Ngân Thương cũng bị “lộ” chuyện doping – xấu hổ ơi là xấu – Hai SàiGòn chắc chắn 1000% là bản thân Ngân Thương không hề làm chuyện đó – Như vậy trách nhiệm của mấy chú mấy bác lãnh đạo đoàn thể thao nước mình ở đâu? Tại sao Tổng cục TDTT chưa có ý kiến và xử lý – nghịch lý một điều là sau mỗi sự cố chúng ta đều rút kinh nghiệm – nhưng rút kinh nghiệm thì nhiều mà biện pháp khắc phục thì chưa bao giờ đạt kết quả – vì sai phạm cứ tái đi tái lại hoài – Tới đây thì Ba Thợ Hồ “chận họng” Hai SàiGòn "thì Anh cứ nói đại là chỉ có chuyện chơi thôi mà cũng làm không xong thì hết biết nổi". Nhận xét nầy của Ba Thợ Hồ cũng có lý – phải vậy không thưa bà con./.

Hữu Quan