Cựu chiến binh Bảy Nghiệp cho rằng báo cáo của Chính phủ thừa nhận do ngân sách khó khăn nên từ năm 2012 đến nay không thực hiện được lộ trình tăng lương, khiến người về hưu, người hưởng chính sách xã hội, cán bộ, công chức bị ảnh hưởng bởi mức lương của họ đang quá thấp, khó có thể đảm bảo được cuộc sống. Anh rất khoái phát biểu của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm - đoàn TPHCM mình : chia sẻ khó khăn trong cân đối thu chi năm 2015 mà Chính phủ báo cáo, tuy nhiên, nếu chỉ vì lý do này mà lần nữa lỗi hẹn với tăng lương thì rất khó ăn nói với cử tri vì đây là lỗi điều hành thu chi chưa nghiêm của Chính Phủ, không phải lỗi của người lao động. Mấy anh nghe có đã cái lỗ nhĩ không ?
Tư hưu trí cho rằng đúng là phải có trách nhiệm của vĩ mô trong chậm thực hiện lộ trình tăng lương tới mấy năm dù năm nào Quốc hội cũng cảnh báo. Anh chứng minh liền : Tui hỏi mấy anh có phải bộ máy cồng kềnh hiện nay là nguyên nhân cản trở lộ trình tăng lương không ? Các nước có nền hành chính hiện đại, không đâu nhiều cấp phó như ta. Ở xứ người, các Bộ chỉ có 1-2 Thứ trưởng, ta thì bộ nào cũng 5-6 Thứ trưởng, thậm chí 7-8 Thứ trưởng hoặc nhiều hơn. Tui đồng ý là một tổ chức có cấp trưởng thì phải có cấp phó nhưng thực tế cũng cho thấy nhiều cấp phó chỉ chuyên nghề đi họp, lĩnh vực phụ trách của các cấp phó chồng chéo, giẫm chân nhau. Cũng không loại trừ có những cấp trưởng ở địa phương làm ăn bê bết lại “chạy” về cấp tỉnh TP hoặc Trung ương làm cấp phó để chờ hưu.
Rồi Tư hưu trí tiếp: “Để thực hiện lộ trình tăng lương, mỗi năm, nước ta chỉ cần 40.000 tỷ đồng mà theo các đại biểu Quốc hội, chỉ cần mỗi đơn vị trên cả nước giảm được một nhân sự cấp phó không cần thiết, ngân sách có thêm hơn 4.000 tỉ đồng ! Nếu nhân với 139.000 cơ quan hành chính sự nghiệp và tổ chức hưởng ngân sách trên toàn quốc hiện nay thì ngân sách có thêm 556.000 tỷ đồng. Tinh giảm thêm 2, 3 ông phó nữa thì số tiền dư dôi đó đủ để tăng lương.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, anh Ba thầy giáo mới mở miệng: “Có lẽ vì thế mà đại biểu Trần Đình Nhã đề nghị trước mắt Quốc hội cần ban hành Nghị quyết quy định việc bố trí cấp phó trong các cơ quan, đơn vị không quá ba người, trường hợp cần thiết tăng thêm cấp phó phải báo cáo Quốc hội xem xét quyết định.”
Anh em trong bàn cà phê ai cũng cho là ý kiến này hay vì rất “rốp rẻn”.
![]() |
| Do ngân sách khó khăn nên từ năm 2012 đến nay không thực hiện được lộ trình tăng lương. Ảnh minh họa- VOV |
Nãy giờ HSG ngồi nghe anh em nói, nín không được nữa, phải bàn tới : “Về lâu dài Chính phủ phải tính toán kinh phí đầu tư công cho hiệu quả đồng thời phải xem xét kỹ đề xuất “ lơ tơ mơ” của các ông bà lãnh đạo các Bộ ngành TW ! Tại sao Hai tui dám nói như thế ? Xin chứng minh liền, ai cũng nhớ vụ kinh phí soạn sách giáo khoa mà Bộ GDĐT trình ra Ủy Ban thường vụ Quốc hội hồi tháng 6 vừa qua. Chính Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đăng đàn trình phương án xây dựng chương trình và sách giáo khoa, dạy thử nghiệm và đại trà... sẽ cần 34.275 tỷ đồng. Đó là chưa kể tiền xây dựng cơ sở vật chất ở những trường chưa đủ điều kiện trong 1-2 năm. Thế nhưng, sau khi bị đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước lên án quá thì chính Bộ GD- ĐT báo cáo lại Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau 2015, không cần đến một con số tới 35 ngàn tỷ đồng mà chỉ cần 778,8 tỉ đồng. Hay như ông Bộ trưởng Văn hóa thể thao du lịch Hoàng Tuấn Anh, trong lúc hứng chí xin đăng ký đăng cai Á vận hội (Asiad) mà theo tính toán của các chuyên gia lên tới hàng tỷ đô la. May phước cho đất nước mình, Chính phủ bác ngay ảo tưởng đó của ngài Bộ trưởng nên con cháu mình đỡ oằn lưng trả nợ. Đó là chưa nhắc đến đề án đầu tư xây mới và đại trùng tu 71 nhà hát trên cả nước với tổng vốn đầu tư hơn 10.800 tỷ đồng. Trong khi đó, thực tế, các sân khấu nhà hát không thể sáng đèn hàng đêm vì không có khán giả.
Trời ơi ! Ai trong quán cũng há hốc miệng với kiểu ném tiền qua cửa sổ của một số lãnh đạo “giỏi giang” này. HSG cho biết đó chỉ mới là vài công trình “bị lộ” còn không ít dự án “từng ngày từng giờ” làm khổ bà con.
Nghe anh em bàn luận nãy giờ, Anh Ba thợ hồ mới lên tiếng : mấy anh nói chơi hay nói giỡn vậy ? Tui là dân cu li, xách xi măng đi tô, không biết chi về quản lý vi mô, vĩ mô gì ráo. Nhưng tui suy nghĩ chẳng lẽ mấy ông Bộ trưởng, thứ trưởng làm tới chức đó mà tính toán như...dân thường à ! Hổng tin à nhen !
Tư hưu trí kết luận ngay tắp lự : Bởi vậy nói đất nước mình nghèo tới độ không có tiền để nâng lương theo lộ trình, người nước ngoài họ đâu có tin, họ cũng suy nghĩ giống như Ba thợ hồ vậy đó !























