Đẹp
(VOH) - Thông thường hội nghị café bàn tròn sáng thứ hai hàng tuần của nhóm thân hữu Hai Sàigòn, anh em bình chọn sự kiện lạ nhứt trong tuần- Mở đầu bao giờ cũng là sự láo táo nhưng chân thành của anh Ba Thợ hồ, sau đó anh em tiếp tục giới thiệu.
Nhưng sáng nay người mở đầu câu chuyện là anh nhà báo Hai Sàigòn. Chuyện thế nầy: Sáng Chủ nhật 4/10, anh đi dự lễ động quan và tiễn đưa thân nhân của anh bạn về nơi vĩnh hằng- vì chỗ thân tình nên Hai Sàigòn đến sớm cả tiếng đồng hồ để xem bạn có cần gì sự giúp đỡ của mình không. Đến nơi, trong khi “nhà đòn” tiến hành thu dọn các thiết bị tang lễ thì bạn anh kêu hết thân nhân lại và khui thùng tiền bà con đến phúng điếu- ghi vào sổ sách đầy đủ coi được bao nhiêu. Sau đó anh đề nghị đem hết chứng từ chi phí cho lễ tang và thanh toán ngay cho những người nhà đã ứng trước chi phí- chênh lệch giữa tiền phúng điếu với chi phí trên 30 triệu. Anh quyết định ngay dùng số tiền nầy gởi đến Mặt trận tổ quốc quận ủng hộ bà con nạn nhân bão lụt Miền Trung. Quyết định của anh tuy được nhiều người đồng tình, nhưng không phải không có sự phản ứng của người nhà. Có người lập luận- “Trong gia đình cũng còn nhiều người nghèo, khó khăn- cũng là làm từ thiện thì thay vì cứu trợ bão lụt miền Trung, nên dùng số tiền đó giúp đỡ em út con cháu nghèo khó trong nhà. Anh bạn của Hai Sàigòn bình tĩnh giải thích thế nầy. Các em nói đúng, nhưng gia đình của các em chỉ mới khó khăn chật vật trong cuộc sống hàng ngày- Cơm nước áo quần tuy chưa ngon, chưa đẹp- nhưng vẫn ăn no, mặc ấm- Chứ bà con nạn nhân bão lụt miền Trung họ mất hết- không còn gì cả- Các em ở đây có khó khăn bữa ăn, tấm áo còn chạy đến anh chị Cô bác- Chứ cơn bão vừa rồi- cả làng- cả xã- tiêu tan hết, sạch sành sanh hết, bà con biết đến với ai. “Miếng khi đói bằng gói khi no- máu chảy ruột mềm mà".
Nghe anh bạn của Hai SàiGòn giải thích- Số thân nhân phản đối chuyện dùng 30 triệu ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung không phản ứng gì hết- Nên cuối cùng anh tuyên bố- như vậy gia đình ta đồng lòng dùng số tiền phúng điếu còn lại cứu trợ bão lụt Miền Trung phải không- nhiều người nhất trí, cũng có một số người phát biểu bày tỏ còn tiên tiếc- anh lại động viên lần nữa- Nếu lấy 30 triệu nầy chia ra cho anh em trong nhà thì mỗi người được bao nhiêu- không đầy 4 triệu bạc- Với số tiền nầy gia đình các em giải quyết được gì và bao lâu trong cuộc sống thường nhựt. Trong khi đó với số tiền nầy sẽ giúp đỡ hiệu quả trước mắt cho biết bao gia đình nạn nhân bão lụt Miền Trung. Và để cho dân chủ hơn- đồng thuận hơn, anh bạn của Hai Sàigòn đề nghị ai không đồng ý, cho ý kiến- đừng để mai mốt trách cứ anh là ỷ con trưởng lấy tiền đám ma bà cụ làm việc riêng. Đến lúc nầy không ai có ý kiến gì nữa. Nghe Hai Sàigòn kể lại chuyện nầy, mấy anh trong bàn café sáng đầu tuần đều kết luận: Đẹp- quá đi chứ- tiền phúng điếu đám tang thuộc dạng bình dân không phải đại gia, số tiền không lớn lắm, gia đình còn người khó khăn mà ông bạn anh Hai Sàigòn xử sự như thế bà cụ mười nằm xuống cũng vui lòng mát da.
Hai Sài Gòn























