Góc tối của tấm biển số xe

(VOH) - Hôm rồi, đọc được tin xe khách du lịch mang biển số nước ngoài gây tai nạn giao thông chết người trên đường Lý Thường Kiệt, trước CLB Thể Thao Phú Thọ rồi bỏ chạy, Tư Cổ Cò tui hết sức bất bình. Dường như gần đây có hiện tượng không ít người lợi dung cái mác xe biển số nước ngoài, xe biển số ngoại giao để xem thường và thách thức luật lệ giao thông ở nước ta. Chuyện này anh Hai Sài Gòn có ý kiến gì không?

Chú Tư thấy trong lòng bức xúc còn Hai tui thì cho rằng gã tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy là kẻ bất nhân. Nhưng, phàm là kẻ bất nhân thì khó mà ung dung tự tại. Chưa nói đến “lưới trời lồng lộng” mà lưới người bủa vây thì hắn ta cũng không thoát. Chỉ sau ít phút truy đuổi, kẻ bất nhân đã phải quay đầu về hiện trường để đối diện trước pháp luật. Đừng tưởng ôm vô lăng xe biển số nước ngoài rồi coi trời bằng vung, xem thường pháp luật. Rồi sẽ phải trả giá hết thôi! Mà còn là giá đắt vì tình tiết tăng nặng.

Còn chuyện lợi dụng biển số xe ngoại giao nghêng ngang trên đường phố nước ta thì sao hả anh Hai?

Ai lợi dụng? chuyện này cần phải nói rõ để tránh hiểu lầm chú Tư ạ.

Tất nhiên là không phải nói tới những người thực sự làm công tác ngoại giao. Ý Tư Cổ Cò tui muốn nói về những người không dính dáng đến công tác ngoại giao nhưng lại sử dụng xe mang biển số ngoại giao ngang nhiên lưu thông trên đường phố nước ta.



Lại vừa đọc tin “thu giữ Bentley đeo biển ngoại giao giả ở Đà Nẵng” đúng không?

Còn phải hỏi! Không chỉ 1 chiếc xe siêu sang mà có đến gần một chục chiếc với các thương hiệu nổi tiếng như Mercedes, Lexus…Nói thiệt! đây cũng là một hiện tượng đau đầu cho ngành hải quan và cả CSGT.

Dàn xe siêu sang  đeo biển ngoại giao giả bị thu giữ tại Công an TP Đà Nẵng (ảnh TNO)

Hai Sài Gòn nhận thấy cái gốc của vấn đề là ở chỗ trước đây xe ngoại giao thường được hưởng một số chính sách ưu đãi, miễn trừ. Chính điều này khiến nhiều người tìm cách mua lại những xe mang biển số ngoại giao đã qua sử dụng, được thanh lý để mang về chạy cho oai, lấy le trước bàn dân thiên hạ. Chuyện đời muôn mặt mà.

Sĩ diện hảo không phải một vài người mà có tới hàng trăm người lận. Anh Hai có nhớ chuyện hồi tháng 8 vừa qua không? Sau hơn một tháng ra quân xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài và biển số quốc tế, lực lượng cảnh sát giao thông, kết hợp với các lực lượng khác, đã xác định có 317 xe ô tô mang biển số 80 nói trên không đúng quy định. Phần lớn những xe này đã hết hạn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký, chưa làm thủ tục gia hạn hoặc thu hồi đăng ký, biển số theo đúng quy định.



Chuyện xe sử dụng xe biển số ngoại giao không chính chủ mới chỉ là một ngóc ngách của tâm lý sính ngoại, giật le, né thuế. Còn có một góc tối khác nữa. Đó là trên đường phố bây giờ cũng xuất hiện không ít xe Việt Kiều hồi hương không chính chủ. Ngành thuế, Hải quan thừa biết rằng: thực tế có không ít người lợi dụng chính sách miễn giảm thuế này để nhập lậu xe ô tô vào VN.

Hèn gì! ở quê tui có một Việt Kiều về nước an dưỡng tuổi già. Nghe nói, khi về nước bà ấy mang về cả xe ô tô rất sang, rất mới. Hàng xóm thầm nghĩ: Bà ấy mắt mũi đã kèm nhèm như thế thì làm sao mà lái xe hơi cho được? Hỏi ra mới biết: Xe sang đó nào phải thực sự của bà ấy đâu. Bà ấy chỉ cho thuê tư cách Việt Kiều hồi hương mà thôi. Đúng như lời cảm thán của anh Hai Sài Gòn: “chuyện đời muôn mặt”.

Mấy chuyện vừa kể, một lần nữa khiến Hai tui thấy chua chát làm sao! Ở đời sao vẫn còn nhiều người vô cảm, bất nhân, hãnh tiến, sĩ diện hảo quá! Đó là chưa kể thủ đoạn khai thác kẻ hở luật pháp để lách thuế, trục lợi.


“Khai thác kẻ hở pháp luật để lách thuế” sao mà văn chương chữ nghĩa quá vậy anh Hai? cứ nói thẳng là buôn lậu cho xong. Vấn đề là bao giờ hiện tượng và thứ tâm lý xấu nói trên bị hạn chế đến mức thấp nhất.

Bao giờ ai biết bao giờ? Theo chỗ Hai tui được biết thì mới vừa rồi, Thủ Tướng chính phủ có ra quyết định số 53 qui định liên quan đến xe biển số ngoại giao. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ 1/11 năm nay. Thế là đừng hòng trốn thuế, khoe mẽ với xe biển số ngoại giao và xe Việt Kiều hồi hương không chính chủ.

Vây là Pháp luật đã đi sát với dòng chảy cuộc sống. nhưng mà...Tư Cổ Cò vẫn còn phân vân.

Biết làm sao được với tâm lý sính ngoại, hãnh tiến, khoe mẽ của một số nhà giàu. Phải chờ thời gian thôi! Riêng thói vô cảm, bất nhân thì xã hội phải lên án và nếu vi phạm pháp luật thì pháp luật cần phải nghiêm trị thích đáng.