Mọi chuyện đều có thể xảy ra

(VOH) - Trong khi tán ngẫu trong bàn cà phê, một anh bạn đồng nghiệp hỏi Hai Sài Gòn: “Cơ sở để tiến hành cải cách hành chánh là gì?”.

Mọi chuyện đều có thể xảy ra

 

(VOH) - Trong khi tán ngẫu trong bàn cà phê, một anh bạn đồng nghiệp hỏi Hai Sài Gòn: “Cơ sở để tiến hành cải cách hành chánh là gì?”.

 

Chuyện dễ ợt như vậy - vì ai cũng biết cải cách hành chánh thế nào đi nữa cũng trên cơ sở pháp luật. Mục tiêu của cải cách hành chánh là tinh gọn qui trình thực hiện nội dung nào đó của pháp luật - Chứ không phải cải cách hành chánh để vi phạm pháp luật. Nghe anh bạn lý giải lòng vòng trật lất chủ trương cải cách hành chánh mà Đảng, nhà nước ta đang thực hiện một cách quyết liệt, Hai Sài Gòn tức khí cho rằng anh bạn mình bị “ấm đầu”, thần kinh đang có vấn đề.

 

Để chứng minh cho lời nói của mình, anh bạn dẫn chứng liền: Đó là hồi giữa tháng 8, Bộ Tư pháp có văn bản gởi văn phòng chánh phủ phản đối đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép TP Hà Nội và TPHCM được tăng mức xử phạt vi phạm giao thông và thu phí phương tiện giao thông cá nhân cao gấp đôi các địa phương khác trong cả nước. Theo Bộ Tư pháp “Nguyên tắc mọi công dân bình đẳng trước pháp luật đòi hỏi cơ chế áp dụng luật thống nhất trên toàn quốc, tránh việc cùng một hành vi vi phạm nhưng mỗi nơi lại áp dụng qui định xử phạt khác nhau, cũng như việc thu phí phương tiện giao thông cá nhân mỗi nơi lại thu khác nhau. Đến ngày 31/8 Bộ Tư pháp lại yêu cầu UBND TP.HCM điều chỉnh lại qui định bất hợp lý theo quyết định số 64 là một số mặt hàng nông sản thực phẩm chỉ được hoạt động kinh doanh trong phạm vi các chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại và của hàng văn minh tiện lợi. Lý do Bộ Tư pháp “bắt giò” vì chưa phù hợp với thực tế, ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của chủ thể kinh doanh đã được hiến pháp và các luật liên quan qui định”. Đó, anh Hai Sài Gòn thấy chưa, cơ quan quản lý nhà nước mà ban hành các văn bản pháp qui không phù hợp - nếu không nói là vi phạm pháp luật thì người dân biết chấp hành thế nào đây? Nếu các địa phương, các bộ ngành cứ ban hành văn bản như thế thì còn gì là “Mọi người sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật được ?”.

 

Vấn đề đặt ra là bộ phận tham mưu pháp lý cho các bộ ngành TW, Sở Tư pháp các địa phương trình độ am hiểu luật pháp như thế nào mà tham mưu, đề xuất ra văn bản “lọi bản họng” như thế- Một bạn đồng nghiệp kế bên “chêm” vào một câu: Coi chừng mấy cha tham mưu “chơi khăm” sếp đó. Chưa hết anh bạn đồng nghiệp nầy còn khẳng định chính mắt anh thấy anh bạn đang công tác ở một tờ báo của TW chìa cho anh xem một quyết định do phó chủ tịch UBND một tỉnh ghi “quyết định nầy thay thế quyết định của Thủ tướng…” Nghe thông tin nầy anh em trong bàn chỉ biết kêu “Trời ơi- có chuyện nầy nữa hả, Đúng là thủ tục hành chánh nước mình chuyện gì cũng có thể xảy ra hết./.

 

Hai Sài Gòn