Khó

(VOH) - Trong lúc trà dư tửu hậu, anh em ngồi tán gẩu với nhau, Tư hưu trí chép miệng ta thán: “Kể ra làm chánh phủ cũng khó khăn quá đi chứ” làm cả bọn há hốc mồm- chết chửa, không biết anh chàng Tư nầy định ám chỉ cái chi mà tự dưng quan tâm đến cái khó khăn tới cấp chánh phủ lận.

Khó


(VOH) - Trong lúc trà dư tửu hậu, anh em ngồi tán gẩu với nhau, Tư hưu trí chép miệng ta thán: “Kể ra làm chánh phủ cũng khó khăn quá đi chứ” làm cả bọn há hốc mồm- chết chửa, không biết anh chàng Tư nầy định ám chỉ cái chi mà tự dưng quan tâm đến cái khó khăn tới cấp chánh phủ lận – Nhiều anh “kê” là Tư hưu trí ấm đầu “chập” dây – Tới chừng hỏi kỷ lại thì được anh giải thích thế nầy: “Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn muốn bảo vệ và phát triển nghề chăn nuôi bò sữa trong nước nên kiến nghị tăng thuế nhập khẩu sữa nguyên liệu lên gấp 10 lần- Còn Bộ Tài chánh thì vì thực hiện cam kết khi đàm phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO nên phải giữ khung thuế”. Mà cả 2 Bộ nầy – Bộ nào cũng đưa ra lý do đầy thuyết phục- Bởi vậy cái khó hiện giờ của Chánh phủ là phải quyết thế nào cho thuận cả đôi đường.


Nhưng Hai SàiGòn thì không đồng ý như Tư hưu trí – bởi trong tình hình kinh tế suy giảm như hiện nay mọi chủ trương gì về thuế về giá cả phải cẩn trọng khi ban hành vì không khéo sẽ dẫn đến hệ lụy dây chuyền và cuối cùng thì người dân lảnh đủ. Không biết Tư hưu trí thu lượm được thông tin từ đâu mà anh vẫn hùng hồn cho rằng: “Bộ nông nghiệp phát triển Nông thôn tiếp tục kiến nghị đưa thuế nhập khẩu sữa bột về đúng cam kết với WTO- Hiện giá sữa nguyên liệu rất rẻ, nếu đưa đúng lộ trình sẽ tạo môi trường thuận lợi cho ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phát triển bền vững- Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm sữa có giá trị dinh dưỡng đích thực là sữa bò tươi tự nhiên – Các doanh nghiệp phải chia sẻ lợi nhuận của mình để cả 3 nhà đều lợi – đó là nhà chăn nuôi, nhà chế biến và người tiêu dùng – chỉ có 3 nhà nầy đồng hành với nhau thì ngành chăn nuôi bò sữa nước ta mới phát triển bền vững- còn nếu tính về giá cả, thì giá sữa nguyên liệu thế giới đang giảm mạnh, nếu qui thành lít thì mỗi lít không tới 4.000đ nếu có tăng thuế, thì cũng chẳng bao nhiêu- cao lắm là 4.500đ/l thôi.


Như vậy, nếu tăng thuế nhập khẩu sữa nguyên liệu cũng không làm giá sữa trong nước tăng thêm. Nhưng cái được là lợi nhuận của các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ giảm đi và sữa bò tươi trong nước được dịp tiêu thụ nhiều hơn, khuyến khích người chăn nuôi tốt hơn. Hai SàiGòn đồng ý – trên nguyên tắc với Tư hưu trí là hiện nay các doanh nghiệp không muốn mua sữa bò tươi trong nước để chế biến vì không thể cạnh tranh với sữa nguyên liệu ngoại nhập đang “đại hạ giá” để thu lợi nhuận hơn – Nhưng qua kiểm tra chất lượng sữa ở thành phố mình mấy tuần vừa rồi, sữa ngoại nhập- dẫu là hàng hiệu, hàng xịn vẫn không bảo đảm hàm lượng đạm, dinh dưỡng như bao bì họ vẫn ghi – còn sữa bò tươi tự nhiên trong nước là sữa tươi thật giá trị sinh học cao hơn – Cái lo của Hai SàiGòn là liệu kiến nghị của Bộ NN-PTNT chưa được hoặc không được xem xét thì liệu ngành chăn nuôi bò sữa còn được duy trì như hiện nay không? Tư hưu trí chẳng cần suy nghĩ- trả lời liền: chắc chắn là không thể phát triển được- Mấy đứa em của tui đang nuôi hàng chục con bò sữa ở Củ Chi tuyên bố sẽ chuyển nghề rồi vì không có lời, lỗ toàn diện – lỗ tiền nuôi, lỗ công chăm sóc. Rồi anh chứng minh: năm 2000 Đài Loan mua sữa tươi nông dân tương đương 8.000đ/kg, Thái Lan- Trung Quốc mua 6.000-7.000đ/kg. Trong khi ở nước ta giá toàn 4.000 đến 5.000đ. Năm 2008 mới nhích lên được 7 ngàn mấy đến 8000đ/kg- Vậy mà nay còn bị tụt giá thì nông dân nào dám đầu tư phát triển bò sữa nữa chứ - nghe lập luận của Tư hưu trí – anh em trong bàn ai cũng trầm ngâm: quả là điều hành vĩ mô khó thật./.


Hai Sài Gòn