
Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, chiếc máy xúc phá căn nhà 2 tầng khang trang
của ông Đoàn Văn Vươn thành đống gạch vỡ ngổn ngang. Ảnh: GDVN
Nhấp một ngụm trà, chú Tư hưu trí trầm ngâm một hồi rồi nói: “Nghe nói bà con mình ở ngoài Bắc kể cả trong Nam đều có quà và gởi lời thăm hỏi gia đình, cũng an ủi phần nào”- “ Cưỡng chế đất đai mà giựt sập nhà của dân, khiến dân không có nhà ở phải che lều ở trong trời lạnh giá rét của miền Bắc thì quá đáng quá chú Tư.” - Anh Ba thợ hồ có vẻ bức xúc về việc chính quyền xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải phòng giựt sập nhà của ông Vươn trong vụ việc cưỡng chế thu hồi đất do ông Vươn bỏ công khai thác từ bãi bồi của biển để làm đầm nuôi trồng thuỷ sản. Chú Tư hưu trí có vẻ công minh chú nói: Cũng tại nhà ông Vươn tại sao lại hành động ngông cuồng, chống đối người thi hành công vụ, cho kích nổ mìn tự tạo, dùng súng bắn đạn hoa cải làm 6 người trong đoàn cưỡng chế bị thương. Cái gì cũng hạ hồi phân giải, mình là dân mà chống lại người thi hành công vụ, vậy là phạm pháp rồi” - “nói cho ngay, cũng tại chính quyền xã ép quá, tới đường cùng nên bất chấp, đâu còn sáng suốt nữa chú Tư”.
Chú Tư không trả lời ngay cho anh Ba thợ hồ mà quay sang Hai Sài Gòn: Trong vụ này Hai Sài Gòn thấy sao? chớ chú Tư thấy chính quyền xã Vinh Quang dùng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất của dân là lạm quyền, muốn gì cũng phải làm công tác tư tưởng cho dân thông, dùng biện pháp vận động là chính, dân chưa thông thì phải tìm mọi cách cho dân hiểu, dân thông thì dân mới thi hành, 1 ngày không thông, thì 1 tháng, 2 tháng, đất cũng còn đó chớ mất đi đâu mà lật đật, công tác dân vận ở đâu mà dùng biện pháp hành chính cưỡng chế làm rúng động cả nước, vậy là sai” - Anh Ba thợ hồ lúc nào cũng nhanh nhẩu: “Ôi chú Tư còn lạ gì, phép vua thua lệ làng chú Tư ơi, xã, huyện bây giờ người ta nói giao đất không giao là người ta cưỡng chế, chớ ở đó mà vận động”.
“Vụ này Thủ tướng đã chỉ đạo phải làm rõ ai đúng ai sai rồi chú Tư”, Hai Sài Gòn nói cho chú Tư hưu trí và anh ba thợ hồ an lòng. “ Vụ này cũng không thua gì vụ thu hồi đất ở Nông trường Sông Hậu mấy năm trước. Qua vụ việc này chú Tư thấy Quốc hội cần phải bàn lại việc giao đất cho dân khai hoang phục hóa, làm nông nghiệp rủi ro rất lớn, bỏ công sức ra khai khẩn mà chỉ cho làm có 20 năm, vậy có ngắn quá không? Mình bỏ công sức ra nếu không được quyền sử dụng lâu dài thì ít nhứt cũng hưởng được 1 đời của mình chớ, khi nào Chính quyền có dự án sử dụng đất đai đó vào mục đích khác có lợi cho dân, cho nước thì thu hồi hổng ai nói, còn đằng này sau khi người ta khai thác đất hoang đang thu hoạch mà thu hồi không rõ mục đích để làm gì thì ai mà chịu”. “ Mình hổng có đất mình hổng thấy bức xúc, chớ nông dân đất đai là máu thịt của người ta, đụng tới là có chuyện hà chú Tư, nhà tui có làm ruộng tui biết mà, cực khổ lắm” - Anh ba thợ hồ phụ họa “Mà ức nhứt là khi thu hồi đất của mình nói dự án này nọ rồi chia chác nhau làm người dân mất đất phải tha hương cầu thực mới khổ à”.
“Mà thôi cái chuyện đất đai là chuyện dài, để coi diễn biến làm sao, quan trọng là Tết này chú Tư thấy Ba thợ hồ không có say xỉn, không có đổ lôtô, xí ngầu, chơi bài cào ăn tiền, thua sạch túi, là chú Tư thấy mừng rồi.” Chú Tư cười khà khà, còn anh Ba thợ hồ thì gãi đầu có vẻ mắc cỡ khi được chú Tư quay qua khen mình.























