Phố phường: Bàn chuyện quốc sự đầu năm

(VOH) - Thưa bà con! Mấy ngày nghỉ lễ cuối năm Hai Sài Gòn cùng số anh em thân hữu tổ chức buổi liên hoan mừng thắng lợi một năm đầy thách thức vừa đối phó khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vừa đối phó thiên tai dồn dập. Tuy buổi liên hoan không có gì là hoành tráng, nhưng cũng có bia hơi, có thịt, nên không khí rôm rả lắm.

Mới “ chổng khu “ ly bia đầu tiên, Ba thợ hồ ngứa miệng “mắc nói” nên đặt câu hỏi luôn cho cả nhóm -Như Hai Sài Gòn đã tuyên bố - Năm qua, năm 2010 nước ta đã đạt được những thành tựu rất phấn khởi, chẳng hạn trong hoàn cảnh khách quan phải đối phó với nhiều thử thách như thế mà GDP nước ta đã đạt 6,7% - cao nhất trong khu vực. Xuất khẩu tăng trưởng trên 22% như thế là quá “ bãnh tỏn “. Vấn đề còn lại, là chúng ta phải làm gì để năm 2011 đạt tăng trưởng từ 7 đến 7,5%, làm sao đời sống của nhân dân lao động được cải thiện trong bối cảnh khó khăn thách thức có lẽ chẳng thua kém năm 2010 là bao nhiêu. Đề nghị chúng ta “lắc kêu” 100% mừng thành tựu năm qua và nghe nhà báo Hai Sài Gòn thông tin tình hình chuẩn bị cho năm 2011. Chờ anh em “lắc kêu” 100%, Hai Sài Gòn mới thông báo cho anh em trong nhóm được biết là để bảo đảm tăng trưởng GDP từ 7 đến 7,5% trong năm 2011, đồng thời đưa nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng đi vào cuộc sống ngay từ đầu, toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta ra sức thực hiện 4 mục tiêu và 8 giải pháp cơ bàn như sau: Về mục tiêu, thứ nhất tiếp tục cải cách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ; thứ hai đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thứ ba tạo ra sự phát triển nhanh và bền vững và thứ tư tiếp tục giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giữ vững ồn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 Còn 8 giải pháp là: thứ nhất cương quyết quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách, chi tiêu công ; thứ hai tiếp tục thực hiện giá thị trường bằng việc điều chỉnh giá điện, xăng, than ; thứ ba rà sóat, kiểm tra chặt chẽ danh mục đầu tư của các doanh nghiệp ; thứ tư tập trung nguồn lực lao động để nâng cao chất lượng xã hội ; thứ năm tập trung xây dựng nông thôn mới để giải quyết toàn diện cái nghèo; thứ sáu tiếp tục cải cách hành chánh phòng chống tham nhũng; thứ bảy phát triển toàn diện các ngành dịch vụ và cuối cùng là công tác tư tưởng thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của xã hội. Trong khi Hai Sài Gòn đang thao thao bất tuyệt thì Tư hưu trí ứ hự và thở dài nghe rất bi ai, anh em hỏi lý do thì anh nói: “ Nghe 8 giải pháp cơ bản tôi thấy có 7 giải pháp là khả thi, duy giải pháp thứ hai bằng việc điều chỉnh giá điện xăng và than sao tôi thấy nhiêu khê quá.

Tất nhiên chúng ta phải dứt khoát vĩnh biệt bao cấp, nhưng điện xăng than là nguyên liệu mẹ, là năng lượng cha, chi phối toàn bộ giá cả xã hội, chi phối tới mục tiêu kềm chế giá cả lạm phát, tôi thấy biện pháp nầy khó quá. Tư hưu trí  ví dụ liền: mới hôm qua, tôi đưa mấy đứa cháu vào công viên Đầm Sen chơi, gửi xe ở bãi giữ xe của công viên, tức là có sự quản lý của nhà nước chứ gì?, bị chặt đẹp 5.000 đồng/lượt. Hỏi lý do thì được trả lời giá giữ xe buổi tối, nhìn đồng hồ mới thấy hơn 17 giờ thì bãi giữ xe cho biết từ 17 giờ tính vào buổi tối. Nghe họ trả lời tôi biết gặp thứ thiệt rồi, đôi co với họ một hồi chỉ ôm ấm ức đi về thôi, vì chắc  chắn phần thua thiệt là mình. Đó, mục tiêu gì ?giải pháp gì ? thử giải bài toán cụ thể này xem. Ba thợ hồ cười ngất và phê phán tư hưu trí là nhỏ mọn bủn xỉn vì mục tiêu bao trùm là cải cách kinh tế vĩ mô là cả núi Thái Sơn, còn giá cả giữ xe ở Đầm Sen là chuyên vi mô, là chuyện cục sỏi, là chuyện hạt cát. Khi nào điều chỉnh giá, mấy ông ở vĩ mô sáng suốt, quyết đúng thời điểm là ngon cơm, ở đó mà lo bò trắng răng.