Phố phường: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(VOH) - Còn đêm nay nữa thôi, mai sáng 2/9- Cả nước ta kiều bào ta ở nước ngoài phấn khởi chào mừng kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước ta- Nhóm thân hữu Hai Sàigòn hồ hởi bàn tán, nhìn nhận thành tựu xây dựng và bảo vệ tổ quốc 65 năm qua.

Điều lớn nhất mà mỗi người ai cũng thừa nhận là từ một nước thuộc địa, bị nạn đói năm Ất Dậu 1945 làm chết hơn 2 triệu người- tức khoảng 10% dân số- Nay thì- không những cơm no áo ấm- Mà ai cũng đã ăn ngon mặt đẹp- ai ai cũng được học hành- Các tiện nghi sinh hoạt gần như nhà nào cũng có tivi- có xe máy- hơn 96% nhân dân cả nước- kể cả vùng rừng núi cao- Hải đảo xa xôi đều có điện để sử dụng. Ba Thợ hồ thì OK hết những thành tựu anh em giới thiệu- Tuy nhiên anh có một thắc mắc là từ sau ngày Quốc Khánh 2/9/1945 đến nay, trong mọi văn bản hành chính, dưới quốc hiệu Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- là tiêu đề độc lập- tự do- hạnh phúc- Anh nêu câu hỏi- Ý nghĩa của tiêu đề độc lập- tự do- hạnh phúc nầy là gì ? Và trên thế giới nầy có bao nhiêu quốc gia dùng tiêu đề nầy- Tư hưu trí cười ha hả và khen câu hỏi của Ba Thợ hồ là thú vị tuy có hơi hốc búa- Trả lời câu hỏi nầy- có lẻ anh em trong nhóm không ai có khả năng trả lời ngoài nhà báo Hai Sàigòn. Thủ thuật Hai Sàigòn tui cũng từng thắc mắc như thế và đã phải lên google pearch mãi mới hiểu được. Đầu tiên Hai Sàigòn tui xác định tiêu đề độc lập tự do hạnh phúc dưới quốc hiệu, chỉ có VN mình mới có mà thôi- Ai là tác giả câu nầy- Xin trả lời luôn chính là của chủ tịch HCM kính yêu của chúng ta: Bằng chứng ư- Xin thực chỉ nữa tháng sau ngày tuyên bố độc lập- Bác Hồ đã nói “Chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì…” Chuỗi logic độc lập, tự do- hạnh phúc có quan hệ mang tính chất hệ quả- Cái nầy là điều kiện của cái kia- Ba phạm trù nầy chính là 3 thành tố tạo ra các giá trị tư tưởng HCM. Việc Bác Hồ đặt têu đề nầy bên dưới tên gọi của đất nước thể hiện một ý chí, một khát vọng, một nỗi niềm nhất quán trong toàn bộ đời sống tinh thần, đời sống tư tưởng của Bác. Độc lập- Tự do- Hạnh phúc là những phạm trù nền tảng của việc hình thành một quốc gia mà ở đó con người tìm kiếm được đời sống thông thường của mình, đời sống phát triển của mình và hạnh phúc của mình- Nhìn ở gốc độ dân tộc- Người VN ta vốn là dân tộc vị lai, luôn luôn hướng dẫn tương lai- vì thế độc lập- Tự do- Hạnh phúc bên dưới tên gọi đất nước thể hiện khát vọng vươn tới- 65 năm đã qua chúng ta đã đạt được khát vọng vươn tới- Tuy chưa hoàn hảo như mong muốn- nhưng 65 năm đã qua, dân tộc ta đã trãi qua những chặng đường gian truân, vượt qua mưa bom lửa đạn để quyết giành lại độc lập tự do và mưu cầu hạnh phúc trên nền dân chủ đó- Và 65 năm đã qua- Mục tiêu độc lập tự do hạnh phúc đã trở thành hiện thực- mỗi người VN ai cũng hưởng thụ được, cảm nhận được- Bạn bè trong nhóm ai cũng đồng tình với thông tin do Hai Sàigòn cung cấp ./.

Hữu Quan