Phố phường: Hai mươi bốn tháng tư

(VOH) - Thưa bà con, Theo thông lệ- cứ sáng chủ nhật hàng tuần Hai Sàigòn và nhóm thân hữu bình chọn sự kiện đáng chú ý trong tuần- Trước đây các anh thường bình chọn chuyện “trật bản lề”, nói nôm na chuyện tiêu cực để bình luận đả phá.


 

Cầu dây văng Cần Thơ sáng 24/4 trong buổi lễ khánh thành. Ảnh: Vnexpress

Lần nầy, không ai nói trước với ai- mọi người đều lấy ngày 24/4 làm chủ đề chính. Tại sao lấy ngày 24/4 chọn là sự kiện đáng chú ý trong tuần- Vì theo Tư hưu trí- ngày thứ bảy 24/4 có tới 4 sự kiện gây chú ý, dư luận không chỉ trong nước mình mà có ảnh hưởng tới các quốc tế. Bởi 24/4 là ngày khánh thành cầu Cần Thơ- cây cầu dây văng dài nhứt Đông Nam Á- là cây cầu cuối cùng nối liền đường bộ từ Nam Quan đến Cà Mau- Cũng ngày nầy khánh thành cầu Hàm Luông nối liền 3 cù lao: An Hóa; Cù lao Minh và cù lao Bảo của tỉnh Bến Tre- Việc đưa cầu Hàm Luông vào sử dụng sẽ rút ngắn đường từ Trà Vinh về TPHCM sắp sỉ 100 km qua phà Cổ Chiên và Quốc lộ 60; Đó là chưa nói nay mai cây cầu Cổ Chiên nữa thì các tỉnh ven biển như Sóc Trăng- Bạc Liêu- Cà Mau về thành phố rút ngắn hơn 1/2 đường chứ ít ỏi gì đâu; thứ ba là bế mạc Festival trái cây ở Tiền Giang và cuối cùng là khai mạc Festival thủy sản ở Cần Thơ. Một ngày mà chúng ta tạo nên 4 sự liện chấn động dư luận trong ngoài nước thì quá đã chứ- có khác gì không khí cuối tháng 4 của 35 năm về trước đâu ? Ba Thợ hồ tỏ vẻ nghi ngờ 2 sự kiện còn lại là Festival trái cây và Festival thủy sản- bởi theo anh- là người lao động nghèo, anh chia xẻ nỗi khổ của nông dân mình- chia xẻ cái gì? Theo anh: Trái cây xứ mình luôn bị gán cho từ “thua” trên sân nhà- được mùa mất giá- đầu vào không ổn định; đầu ra bấp bênh, vậy mà con số xuất khẩu 1 tỷ USD trái cây/năm không biết mình kham nổi hay không ? Tương tự như vậy Festival thủy sản trong lúc con tôm, con cá mình đang lận đận bởi nước mặn xâm nhập, bởi giá thức ăn tăng, người nuôi cá tra, cá basa treo ao- vậy mà mấy cha Festival dự báo xuất khẩu 4 tỷ rưỡi USD/năm- tôi lo là không biết mình kham nổi hay không ? đừng để bà con nông dân lạc quan tếu như trước đây- cứ mở miệng ra là rừng vàng biển bạc- Tư hưu trí “đâm hơi” liền”.

Quả là rừng vàng quá đi chứ- bộ anh nghỉ nói như thế là nói dóc hả- không vàng thì thiên hạ ùn ùn kéo nhau phá rừng để làm gì ? biển mà không bạc à- nếu không là biển bạc thì mấy anh Trung Quốc đâu có bắt giữ tàu của ngư dân mình để đòi tiền chuộc ? Nghe hai bạn bàn cải đi chệch hướng làm mất ý nghĩa ngày 24/4 Hai Sàigòn có ý kiến thế nầy- Chuyện khánh thành 2 cầu Cần Thơ và Hàm Luông mấy anh OK hết rồi, miễn bàn- Còn Festival thủy sản là nơi hội tụ của nghề thủy sản để bàn bạc, tôn vinh giá trị của ngành thủy sản cả nước và biện pháp xây dựng thương hiệu thủy sản VN trên thế giới- 35 năm qua thành tựu KHKT của nông nghiệp nước mình là rất lớn, trong đó thủy sản và trái cây đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế đất nước và có vị trí trong lòng người tiêu dùng trên thế giới- Nhiều giống mới có trong 35 năm qua như nuôi tôm sú công nghiệp, cá tra cá ba sa từ lai giống nhân tạo mà có, hay như vú sữa Lò Rèn, Xoài cát Hòa Lộc, thanh long Bình Thuận, chợ Gạo, nhãn lòng Hưng Yên…v.v… đã đi khắp thế giới rồi- Theo Hai Sàigòn con số xuất khẩu trái cây đạt 1 tỷ USD/năm hay 4 triệu rưỡi USD/năm cho xuất khẩu thủy sản là hoàn toàn trong tầm tay chúng ta- Vấn đề là tổ chức nuôi, trồng chăm sóc như thế nào- Mà nói tới khâu nầy- bản thân bà con nông dân không làm được- phải có đủ 4 nhà- đặc biệt là nhà khoa học và nhà ngân hàng liên kết chặt chẽ- thì nông dân ta sẽ giàu to- mà dân giàu tất nhiên mà nhà khoa học nhà ngân hàng cũng phất to- lúc đó là cả nước nầy giàu thôi- Anh em nghe Hai Sàigòn tui lý giải khoái chí cười ha hả. Riêng Tư hưu trí “xỏ” Hai Sàigòn: Anh nói hay như giảng nghị quyết vậy- làm Hai tui quê độ quá .

Hai Sài Gòn