Trả lời bà con- Hai tui xác định với bà con mình là thông tin là hoàn toàn chính xác 100%- Theo kế hoạch từ nay đến hết năm 2011 Hiệp hội lương thực VN sẽ trang bị máy vi tính cho 1.296 xã mỗi xã 1 bộ máy, bao gồm chi phí lắp đặt và nối mạng internet ngoài ra còn hỗ trợ 3 tháng kinh phí thuê bao- Nghe đâu tổng kinh phí của dự án nầy là 30 tỷ đồng. Có người hỏi Hai Sàigòn vậy chứ có in-tờ-nết thì nông dân trồng lúa được gì- Hai tui xin thưa- được nhiều lắm- đại khái bà con muốn tìm kiếm thông tin gì thì cũng có chẳng hạn kỹ thuật trồng lúa, thị trường giá cả vật tư nông nghiệp, thị trường giá cả lúa gạo…Nói chung có internet trong nhà bà con còn hơn mướn 100 ông thầy giỏi nhứt xứ về trồng và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo vậy đó. Thực tế ở một số tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đã làm thí điểm mấy năm nay rồi- chỗ nào có internet ở đó nông dân năng động lên thấy rõ, kỷ năng sử dụng vi tính được nâng cao, kiến thức phát triển. Rồi người nầy chỉ cho người kia- thậm chí không những Internet giúp đỡ bà con về mặt cung cấp thông tin thôi đâu- mà còn làm các chức năng khác như gởi thư điện tử đặt hàng nông sản, nói chuyện Internet mà lủ trẻ gọi là chát đó- Còn chuyện sử dụng internet như thế nào- bà con yên tâm- TW Hội- các Hội Nông dân cấp tỉnh thành phố đều có kế hoạch khi triển khai dự án này rồi- Chỉ cần bà con “click chuột” rồi gõ bàn phiếm vào địa chỉ mình cần tìm thông tin là có ngay, Hai tui cũng là dân “mù vi tính” đây. Thế nhưng cũng biết bập bõm truy cập vào mấy nơi để khai thác thông tin- Hai tui dám khẳng định với bà con mình chỉ cần từ 15 phút đến nữa tiếng- học cách chỉ dẫn là bà con mình có thể truy cập các thông tin cần thiết phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ lúa gạo của bà con mình liền thôi- An tâm đi bà con mình há- VN mình gia nhập nhiều tổ chức quốc tế, Hội nhập tùm lum- Thời đại bùng nổ thông tin nầy nông dân mình cũng phải nâng dần kiến thức, phải lên đời để bằng chị bằng em với nhân dân các nước chứ- Có internet nay mai bà con mình OK, How are you, good bye búa lúa xua cho mà coi- Vui ơi là vui ./.
Hữu Quan























