Phố phường: Né giỏi

(VOH) - Thưa bà con! Ba Thợ hồ đố Tư hưu trí: Thành phố hiện có bao nhiêu hố tử thần- Tư hưu trí cà lăm- Để vớt vát- Anh trả lời: Để tui làm đơn gởi ông Trần Quang Phượng giám đốc Sở GTVT cầu xin ổng cung cấp thông tin thì họa hoằng mới trả lời anh được- chứ dân đen, hết xài như hưu trí bọn tui, lén phén lưu giữ mấy con số đó dễ bị nghi ngờ chụp mũ lắm-

Được dịp, Ba Thợ hồ “nổ” liền- không biết thì nói đại không biết để anh em cung cấp thông tin cho mà biết, bày đặt tại với bị, hưu với trí- mệt bỏ sừ- Đây nè, hiện TP mình có 57 hố tử thần trong đó có 12 hố do hệ thống cấp nước; 21 hố do hệ thống thoát nước; 2 hố do hệ thống cáp điện; 21 hố do thi công công trình và 1 hố do lái xe gây ra- Anh biết từ đâu tui có con số nầy không ? Từ thảo luận của đại biểu HĐND TP tại kỳ họp lần thứ 19 đó- Con số nầy được công khai- không có đóng dấu mật- Thấy Ba Thợ hồ- Tư hưu trí nhận thức méo mó về “hố tử thần” Hai Sàigòn có ý kiến để “định hướng dư luận” liền: Nội dung “hố tử thần” là vấn đề bức xúc của nhân dân TP là nội dung nóng tại diễn đàn của kỳ họp HĐNDTP- Và không phải tới hôm nay nội dung nầy mới nóng- Năm hai ngàn lẻ lâu lắm rồi, chính các đại biểu HĐND thành phố đã cảnh báo tình trạng lún sụp mặt đất từ việc khai thác nước ngầm- Nay thì tình trạng lún sụp diễn ra một cách dồn dập- mà nguyên nhân không còn là do khai thác nước ngầm nữa- Nhân dân TP cảm thấy bất an khi đi trên đường- Không biết đến giờ tí giờ ngọ nào đó- “hố tử thần” xuất hiện bất tử- lúc đó quy trách nhiệm cho ai ? Ba Thợ hồ bộp chộp- Thì có ông Trần Quang Phượng chứ của ai? Tư hưu trí phản đối- không được- Từ khi ông Trần Quang Phượng về chấp chánh, ngành GTVT đến giờ- Tui chưa bao giờ nghe ông ấy nhận bất cứ điều gì thiếu sót do tài quản lý của mình hết- Tất cả đều do khách quan cơ chế hết- chứ Sở GTVT không có khuyết điểm gì hết- Đó 57 hố tử thần của thành phố- tất cả đều do cấp nước, thoát nước, cáp điện, do thi công hết chứ có cái hố nào do Sở GTVT đâu- Đúng thật, vì sở GTVT là lãnh đạo Sở, là lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở- Các ông bà nầy làm ở phòng giấy máy lạnh không, chứ có “đào đường khoét vách” ai đâu mà gây nên “hố tử thần”- Ai nói “hố tử thần” xuất hiện là lỗi của Sở GTVT là nói oan- là gieo tiếng ác cho mấy ổng.

Điều nầy Hai Sàigòn đồng tình với Ba thợ hồ- Bởi lãnh đạo Sở GTVT luôn “khéo nói- khéo trả lời lắm- cụ thể khi đại biểu HĐNDTP Võ Văn Sen hỏi thẳng ông giám đốc Sở: “Anh Phượng có dám hứa với dân để họ yên tâm là sẽ không lún sụp nữa không” thì cũng như ngàn lần trước- ổng đâu có trả lời thẳng đâu- mà vòng vòng ai hiểu thế nào cũng được- câu trả lời của ông ấy thế nầy- “hố tử thần không xuất hiện ở những lằn phui sau khi tái lập mặt đường mà 63% số vụ xẩy ra trên những tuyến đường không hề có thi công- “Đó- ổng “né” giỏi hôn- Nhưng thưa ông giám đốc- ông đã bị lộ- dấu đầu lòi đuôi- Theo Thống kê của Sở GTVT- 21/57 hố tử thần hiện nay ở thành phố là do thi công công trình hạ tầng- gây nên- Hai Sàigòn tui xin bái phục và học tập tài né của ông- Còn thực tế hố tử thần có còn xuất hiện nữa hay không, có phải chỉ xẩy ra trên tuyến đường không, có thi công hay không thì để ông trả lời với đại biểu HĐNDTP- Hai Sàigòn và nhóm thân hữu sẽ tiếp tục theo dõi giám sát sự lún sụp “hố tử thần” mới để giới thiệu cho bà con mình nghe chơi ./.