Tư hưu trí chê ba Thợ hồ là “biết 1 mà không biết 2” vì mấy đứa nhỏ choi choi đó là con ai- chắc chắn không phải là con em của bà con lao động chân chính- không phải là con ngoan trò giỏi- Mà là cô chiêu- cậu ấm- không con của anh hai cũng cháu anh Ba- Không là con đại gia nầy cháu Tổng nọ- Nên tụi nó mới có tiền- có xe- Tối không chịu ở nhà- cứ “rửng mở” tập hợp lại kéo ra các đường lớn vào lúc khuya vắng tổ chức đua xe- Độc chiêu hơn nữa- gần đây thêm một số chủ cửa hàng “độ xe” thách nhau chơi- hẹn nhau kéo ra tuốt ngoài Vũng Tàu tổ chức đua nữa- mới ác liệt chứ ? Như thế mình đành chịu thua tệ nạn đua xe à- Nghe anh em bàn tán- Hai Sàigòn tham gia liền- và nói chịu thua thế nào được- Việc gì cũng phải có kỷ cương pháp luật chứ. Bộ mấy anh không thấy mấy hổm rày- Ban an toàn giao thông TP tổ chức nhiều buổi tọa đàm với một số địa phương bàn biện pháp phối hợp ngăn chận từ góc- tức từ nơi cư trú của các yên hùng xa lộ đấy à- Tui cho có làm như thế mới căn cơ- Ngoài biện pháp giáo dục, quản lý từ góc- UBND thành phố sẽ tăng tiền phạt và thời gian giam xe lên gấp 2- 3 lần- Như thế mới có hy vọng ngăn chận có hiệu quả tệ nạn đua xe quậy phá- Tư hưu trí “xỏ” Hai Sàigòn- Để rồi anh coi- giải pháp của anh vừa đưa ra tui thấy là khả thi đó, nhưng sẽ là “đầu voi đuôi chuột” hây “ném đá ao bèo” tức làm rầm rộ thì ngăn chận được- lơ lỏng một tí là chúng nó “quậy tưng” liền- Vấn đề là các địa phương đã làm hết trách nhiệm của mình chưa- chỉ đơn giản một chuyện- bắt giam xe- chưa nói giam người- là thư tay các nơi gởi đến, điện thoại từ TW- TP quận- huyện gọi tới nhờ “mấy anh giúp đỡ, gia đình khó khăn lắm có mỗi chiếc xe để đưa đón các cháu đi học- nay bị giam lấy gì làm chưn cho cả nhà đây” . Đấy- anh em chân tình, nói chí tình như vậy thì làm sao không “nhắc nhở, cảnh cáo trả xe cho đương sự được”. Ba Thợ hồ “mạc kê”: Nói như anh vậy thì nạn đua xe không bao giờ dứt.
Hữu Quan






















