Phố phường: So sánh
(VOH) - Thưa bà con, Không rõ Tư hưu trí suy nghĩ gì mà anh đố anh em trong bàn: So sánh 2 thành ngữ “có thực mới vực được đạo” và “Lòng tham không đáy”.
Ba Thợ hồ nhanh nhẩu “đoản”: “Dễ ợt- có thực mới vực được đạo là có ăn mới làm được việc, còn lòng tham vô đáy là tham lam tuốt tuồn tuột- Kể cả khi giàu “nứt trứng” rồi vẫn còn tham- Anh em cười ồ và cảnh báo Ba Thợ hồ coi chừng Tư hưu trí “chơi xỏ”- Nhưng không- Tư hưu trí cho biết là Ba Thợ hồ nói đúng- Sở dĩ anh đố như vậy vì tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông và chuẩn bị các biện pháp an toàn giao thông cho tết Canh Dần sắp tới. Trung Tướng Cao Xuân Hồng- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát đã thẳng thắn trước hiện tượng của 1 bộ phận cảnh sát giao thông ở địa phương “làm luật” người điều khiển phương tiện giao thông- Cụ thể có nơi cảnh sát giao thông chận dừng xe liên tục- chỉ trong 29 phút, chận kiểm tra 34 xe tức chưa đầy 1 phút một xe. Rồi ông đặt vấn đề: Kiểm tra được gì với chừng ấy thời gian chận xe lại. Rồi cũng chính trung tướng Cao Xuân Hồng kể lại chuyện đau lòng- “Cấp trên đi kiểm tra đột xuất, có nơi cảnh sát giao thông chạy ra đồng, chạy trốn vào lùm chuối, chạy đến nổi văng mất điện thoại di động- Ở Đồng Nai- Tiền Giang- Quảng Trị khi đoàn kiểm tra đến thấy tiền văng ra đường tung tóe hàng chục triệu đồng- Rồi ông nhắc lại điều lệnh qui định là khi cảnh sát giao thông đi tuần tra có xe biển số xanh và đèn tín hiệu trên xe phải được mở sáng- nhưng thường các tổ tuần tra nầy không bật đèn- Thậm chí đi tuần tra lại có xe ô tô con biển số tư nhân đậu bên cạnh- trong xe ô tô con tiền để khắp nơi khi được hỏi thì có cán bộ chiến sĩ trong tỗ đó trả lời là bố mẹ đưa cho nên không biết bao nhiêu- Tất nhiên những trường hợp như tướng Hồng vừa kể đều bị xử lý nghiêm- Nghe xong chuyện trung tướng Cao Xuân Hồng vừa kể, Hai SàiGòn tui thấy thế nầy, Tư hưu trí xem có đúng không: mỗi khi có cán bộ chiến sĩ CSGT nào vi phạm nhận hối lộ, chúng ta, mà cụ thể Hai Sàigòn đây đã thường nghe “điệp khúc”: “đời sống khó khăn quá, anh em cán bộ chiến sĩ nó đói quá, nên không kiềm chế được- xem xét hình thức xử lý anh em cũng phải có lý có tình chứ- Đâu phải mỗi lần đạp…cái gì đó (xin lỗi bà con)… là mỗi lần chặt chân đâu. Đúng, rõ ràng nếu thu nhập một cách chân chính hiện nay thì không thể sống được- Và những điển hình không nhận hối lộ của cảnh sát giao thông ngày càng nhiều- Và cũng rất đúng khi tư hưu trí nói: có thực mới vực được đạo- nhưng “thực” kiểu như tướng Hồng thẳng thắn nói- tiền tung tóe hàng chục triệu- thực mà cán bộ chiến sĩ có xe ôtô con đi làm đậu cạnh xe tuần tra trên xe tiền để khắp nơi, có phải “thực” không ? Hiện nay Hai Sàigòn tui biết có hiện tượng “Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết”. Ở một số đơn vị cảnh sát giao thông- Đó là hiện tượng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bên ngoài- phải để lương của mình lại cho số cán bộ chiến sĩ làm việc tại văn phòng Đội- Chính thượng tướng Lê Thế Tiệm- Thứ trưởng Bộ Công An có lần khi nói về cảnh sát giao thông ở Đà Nẵng, ông kêu lên: “không biết bên ngoài có gì vui mà cháu nào cũng xin ra đường hết (?). Tới đây thì Ba Thợ hồ mới “ngộ” ra lý do Tư hưu trí đề nghị so sánh 2 thành ngữ- anh nói liền: Như vậy đâu phải có “thực” mới vực được đạo- mà rõ ràng, y chang là “lòng tham không đáy mà”. Bà con mình suy gẫm xem có đúng không ?
Hai Sài Gòn





















