Phố phường: Xử lý
(VOH) - Mấy bữa rày, anh em trong cơ quan Hai Sài Gòn cứ bàn tán chuyện một đồng nghiệp của mình bị kẻ lừa đảo bán đồ dỏm. Đã vậy khi kẻ lừa đảo bị bà con bắt giữ giao cho Công an phường, mà chẳng bị xử lý gì.
Chuyện là thế nầy, sáng 25/2 gia đình bạn đồng nghiệp Hai Sài Gòn ở một chung cư đi làm vắng, chỉ còn lại cô con gái 18, 19 tuổi giữ nhà. Đâu khoảng hơn 9h có một phụ nữ gõ cửa kêu cháu gái trong nhà ra, và đưa mấy bịt bột màu nâu và nói: “Đây là bột rải làm thông hầm cầu, công an phường bắt buộc mỗi hộ mua 4 bịt với giá 600.000 đồng - Nhà nào không mua sẽ bị lập biên bản và Công an sẽ xử lý”. Con gái mới lớn vốn cả tin, nên cháu gái vô nhà lấy tiền ra đưa cho 2 người phụ nữ nầy. Sau đó độ 30 phút nghe tiếng ồn ào trong chung cư – cô con gái bạn đồng nghiệp Hai Sài Gòn mở cửa ra mới biết mấy anh bảo vệ chung cư bắt được 1 trong 3 người bán bột làm thông hầm cầu. Vì đây là những người lừa đảo, từng xuất hiện lừa đào bà con ở khu vực nầy nhiều lần, nên bà con rất cảnh giác. Ngay sáng ngày 25/2 ngoài cô con gái con đồng nghiệp Hai Sài Gòn còn có 1 người Hàn Quốc và 1 người Nhật Bản cũng bị 2 người phụ nữ nầy lừa đảo. Nội vụ được giao cho công an phường xử lý. Anh bạn đồng nghiệp Hai Sài Gòn cùng con gái cũng được mời đến.
Theo lời kể lại của anh bạn đồng nghiệp – thì khi người phụ nữ lừa đảo nầy bị tạm giữ ở công an phường, có 1 người phụ nữ khác - tuổi độ ngoài 40 - trông người phốt pháp – ăn mặc lòe loẹt đến và bảo lãnh. Khi chị nầy mới bước vào trụ sở công an phường – gần như tất cả cán bộ chiến sĩ ở đây đều niềm nở tiếp đón chị ta như một mạnh thường quân, như một điển hình xuất sắc trong phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc. Còn chị ta thì bô lô ba la. Nào thằng H lúc này khỏe hôn em - chà hôm nay chú B trẻ và đẹp trai ra nghe… Anh bạn đồng nghiệp của Hai Sài Gòn và mấy nạn nhân trong vụ lừa đảo ngồi đó “đực” mặt ra không hiểu mô tê chi rứa.
Sau khi xem xét tường trình của những người liên quan, anh Phó công an phường mời bạn đồng nghiệp Hai Sài Gòn vào trao đổi và anh ta cho biết người phụ nữ bán bột làm thông hầm cầu là có giấy phép – anh bạn Hai Sài Gòn đề nghị cho xem giấy phép, anh Phó công an phường chỉ nhá qua nhá lại xong bỏ vào tập hồ sơ chứ không cho xem. Tức khí, đồng nghiệp Hai Sài Gòn tranh luận với anh ta: “Nếu có giấy phép thì phải là hàng thật, mà hàng thật cớ gì bảo vệ chung cư bắt giữ giao cho mấy anh, mấy anh lại xử lý và đây không phải lần đầu tiên công an phường xử lý dạng lừa đảo nầy”. Anh không trả lời gì và hỏi đồng nghiệp Hai Sài Gòn: “Vậy chứ chú muốn gì?” Anh bạn Hai Sài Gòn trả lời – Tui không muốn gì hết – vì chuyện gì cũng phải được giải quyết theo khuôn khổ luật pháp. Không phải tôi muốn mà được các chị nầy vừa lợi dụng danh nghĩa công an các anh để lừa đảo nhân dân - vật chứng còn đây, nạn nhân của vụ nầy còn đây. Chuyện xử lý thế nào là chuyện của công an mấy anh”. Sau đó vì công việc cơ quan nên bạn Hai Sài Gòn về trước, cô con gái và mấy nạn nhân của vụ lừa đảo ở lại trụ sở công an phường. Đến chiều về, con gái bạn Hai Sài Gòn cho biết, công an phường đã buộc người phụ nữ lừa đảo trả lại 600.000 đồng, còn 2 người Hàn Quốc và Nhật Bản do không biết viết tường trình, không nói được tiếng Việt nên công an Phường cho về luôn – mà không được trả lại số tiền mà họ bị lừa đảo. Người phụ nữ đi lừa đảo được người phụ nữ phốt pháp bảo lãnh cũng được về luôn- vui vẻ cả làng.
Trong cuộc sống, chuyện bị lừa đảo vài trăm ngàn, thậm chí một vài triệu là chuyện nhỏ - như con thỏ - vấn đề Hai Sài Gòn nêu ra đây là cách xử lý của cơ quan chức năng – thái độ, hành vi của cán bộ chiến sĩ công an trong vụ lừa đảo bột thông hầm cầu này bà con chung cư biết hết. Bà con cho rằng: Công an Phường giải quyết vụ nầy chưa ngon lành – coi thường kỷ cương, điều lệnh khi xử lý công việc./.
Hai Sài Gòn























