Chỉ là mẫu chuyện mua vui trong một vài trống canh, nhưng từ chuyện tiếu lâm nói
trên liên hệ đến thực tế ở làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) thời gian
gần đây, Hai Sài Gòn tui thấy dường như nó hao hao giống vậy!
Này nhé! Đường Lâm - một làng nhỏ rêu phong mà nói theo ý thơ của bà Huyện Thanh
Quan “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/Nền cũ, lâu đài bóng tịch dương” bỗng chốc
được công nhận di tích quốc gia. Ai cũng biết, đã là di tích thì người dân ở đó
sẽ được đổi đời nhờ phát triển du lịch như phố cổ Hội An, địa đạo Củ Chi, thành
cổ Quảng Trị…Nhưng, cuộc đời sao lắm trái ngang. Được danh hiệu di tích cấp
Quốc gia thì cùng lúc bị ràng buộc bởi nguyên tắc “giữ nguyên hiện trạng”. Nhà
dột, cột xiêu không được sửa chữa, con cái lớn lên dựng vợ, gả chồng không được
phép cất nhà ra riêng. Muốn ly hương theo đề án cấp đất giãn dân được chính
quyền đưa ra từ năm 2006, vậy mà cứ chờ mãi, chờ mãi sắp hóa đá vọng phu. Làm ăn
kinh tế thì không có ai khơi nguồn cho dân làng khai thác hiệu quả tiềm năng du
lịch. Mọi thứ vẫn còn tự phát và tạm bợ. Đã vậy, nguồn thu từ bán vé du lịch và
mục đích sử dụng nguồn thu này sao có vẻ “u u, minh minh “. Năm 2012, Đường Lâm
đón 120.000 du khách, thu về khoảng 2 tỷ rưỡi đồng, số tiền đó - theo như dân
làng, là không quay lại hỗ trợ cho làng cổ. Chỉ sửachữa 1 đoạn cống nhỏ mà cũng
không có ngân sách, lại bắt dân làng đóng góp.
Tóm lại “đi cũng dở mà ở cũng không xong”. Không sống được từ di tích nên người
dân nơi đây mới nhất loạt ký tên vào “Đơn xin được trả danh hiệu Di tích cấp
Quốc gia”.
![]() |
| Theo quyết định 28/2012 của UBND TP.HCM, quy định về hệ số để tính tiền sử dụng đất (gọi tắt là hệ số K) thì người dân sẽ phải nộp đến 4 lần hơn theo giá đất thành phố (ảnh minh họa: internet) |
Thưa bà con! Nói chuyện đông, chuyện tây mà không nói chuyện nhà mình thì e
rằng Hai Sài Gòn tui bị mang tiếng là “thài lai, thiên vị”. Ở sài thành mới đây
cũng vừa xảy ra chuyện ngược đời. Thông thường, ai được tạo điều kiện thuận lợi
về thủ tục hợp thức hóa nhà cửa, đất đai, sổ hồng, sổ đỏ cũng đều mừng hết cỡ,
ấy vậy mà mới đây hàng trăm hộ dân ở sài thành được chính quyền địa phương cấp
sổ đã làm “đơn xin trả sổ đỏ”.
Trái khoáy quá đi chứ! Cơm đưa tới miệng lại từ chối ăn dù bụng vẫn đói cồn cào.
Hỏi ra mới biết: Xin trả sổ đỏ bởi không kham nổi tiền chuyển quyền sử dụng đất
cao “quá hớp” so với năng lực tài chính hiện có của nhiều hộ dân. Theo quyết
định 28/2012 của UBND TP.HCM, quy định về hệ số để tính tiền sử dụng đất (gọi
tắt là hệ số K) thì người dân sẽ phải nộp đến 4 lần hơn theo giá đất thành phố.
Theo thống kê của Cục thuế thành phố thì hiện tại số ghi nợ tiền sử dụng đất là
3.367 trường hợp với số tiền nợ là 1.268 tỉ đồng. Số lượng hồ sơ mà người dân
còn băn khoăn chưa biết sẽ đóng tiền sử dụng đất hay ghi nợ là 2.361 trường hợp
và có đến 322 trường hợp xin trả lại giấy chứng nhận.
Cũng mừng là khi đọc được “Đơn xin trả sổ đỏ” thì lãnh đạo TP.HCM đã nhanh chóng
mở cuộc họp xem xét cặn kẽ, từ đó đưa ra quyết định phù hợp với thực tế, thấu lý,
đạt tình liên quan đến vận dụng hệ số K.
Có vậy chứ! Điều quan trọng chính là nhận ra được sai sót, bất cập để nhanh
chóng khắc phục, sửa sai, cập nhật cho phù hợp. Chỉ khi nào bị dồn nén, chịu
đựng sự bất hợp lý, bức xúc quá độ thì XH mới có chuyện đâm đơn xin “trả chồng,
trả danh hiệu, trả sổ” như những câu chuyện vừa nêu.
Hãy tin đi! Nếu chính quyền các cấp, các ngành chức năng chịu khó “lắng nghe và
thấu hiểu” thì tương lai sẽ không còn phát sinh những loại đơn ngược đời, trái
khoáy, đại loại như đơn xin trả tiêu chuẩn mua nhà ở XH; xin trả danh hiệu nghệ
nhân - nghệ sỹ, xin từ chối công nhận đơn vị điểm.v.v.
Ai thì không biết, chứ Hai Sài Gòn thì luôn có niềm tin như vậy!























