Sữa hay bia!

Hôm qua Ba Thợ Hồ hỏi Tư Hưu trí: Nghe nói Việt Nam mình có công nghệ mới có thể sản xuất bia từ sữa phải hôn?

Sữa hay bia!

Hôm qua Ba Thợ Hồ hỏi Tư Hưu trí: Nghe nói Việt Nam mình có công nghệ mới có thể sản xuất bia từ sữa phải hôn? Đụng chạm đến nghề nghiệp cũ của mình, Tư Hưu trí phản ứng liền – Tào lao – sữa sản xuất từ chất béo, còn bia từ lúa mạch lên men - sữa thì dùng cho trẻ em, còn bia thì dùng cho người lớn – làm gì có thứ công nghệ lạ đời như vậy. "Xách- xi- măng-đi tô" thì lo đi - tô đi, làm gì nghiên cứu tới công nghệ vi sinh sản xuất bia, sữa làm chi cho mệt – chuyện đó ở Việt Nam mình có Tổng công ty sữa Việt Nam- Vina Milk, Tổng công ty rượu bia và nước giải khát lo rồi. Tự ái dồn dập- Ba Thợ Hồ rút từ túi quần ra tờ báo và đọc lớn: “ Vina Milk sản xuất bia theo hình thức liên doanh với đối tác nước ngoài là công ty Ếch-A-Bê Miller Asia của Hà Lan – Nhà máy sản xuất bia ở Bình Dương có công suất ban đầu là 50 triệu lít/năm, sau đó tăng lên 100 triệu lít/năm”. Đó – như vậy cũng có nghĩa là sữa sản xuất ra bia chứ gì? Với lập luận của Ba Thợ Hồ, cả Tư Hưu trí và Hai SàiGòn đều cứng họng, suy cho cùng lập luận đó không phải không có cơ sở. Vấn đề đặt ra là để góp phần kềm chế lạm phát chính phủ đã khuyến cáo các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước hạn chế tới mức tối đa việc đầu tư những lĩnh vực không nằm trong chuyên ngành của tập đoàn – Tổng Công ty của mình- thí dụ Tập đoàn điện lực Việt Nam đã đình chỉ đầu tư vào dự án xây dựng Resort ở Lăng Cô – Thừa Thiên Huế – Hơn nữa mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa của Vina Milk chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho nhân dân cả nước, trong khi đó mặt hàng bia ở nước ta gần như đã bão hòa – Theo Hai SàiGòn vấn đề đặc biệt quan trọng của Vina Milk hiện nay là trách nhiệm của các nhà máy sữa đối với đàn bò sữa của nông dân Việt Nam – Đây vừa là đạo lý “ý Đảng lòng dân” – xin lỗi bà con, không phải Hai SàiGòn dùng từ ngữ “đại ngôn” mà đó là nghị quyết hội nghị TW lần thứ 7 khóa 10 về công tác nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trong lúc bà con nông dân chăn nuôi bò sữa đang kêu “khốn đốn” đầu ra, mà nghe thông tin Tổng Công ty sữa Việt Nam Vina Milk liên doanh sản xuất bia – Tuy chưa biết bia của Vina Milk sản xuất chất lượng thế nào – mà nói theo cách nói của bà con: ”chưa uống đã say” hay “bia của Vina Milk đắng nghét” Hai SàiGòn không cứng ngắt, cục bộ – các doanh nghiệp lớn có quyền chọn lựa sản phẩm, mặt hàng để kinh doanh sản xuất, miễn sao tạo được lợi nhuận là được - Đúng là cơ chế thị trường là như thế – nhưng với ta – cơ chế thị trường định hướng XHCN, phải chọn sản phẩm mặt hàng phục vụ cho lợi ích nhân dân lao động là chính chứ không phải lợi nhuận là chính – Do vậy Vina Milk nên chọn sản phẩm chính của mình là sữa hay Bia? Hai SàiGòn tin rằng với thương hiệu nổi tiếng của mình, mặt hàng sữa của Vina Milk sẽ chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước – Mà khi Vina Milk làm ăn phát đạt thì nông dân mình giàu – đất nước mình mạnh lên. Đó là chưa kể hiện vinamilk sản xuất bia Millen có cạnh tranh nổi với các lọai bia đang thu hút khách hàng ở VN như Saigon, Heineken, Tiger, Halida, Huda...không? Đã là Milk thì là sữa chớ đừng là Bia – Bà con mình có đồng tình với lập luận của Hai SàiGòn không? – Thưa bà con?./.

Hai Sài Gòn