Vậy nên phường mới mời bà con đến để vận động bà con không xả rác ra đường, mỗi nhà tự làm vệ sinh sạch sẽ trước cửa nhà mình, cũng không lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, đậu xe mất trật tự. Tất cả mọi người đều ý thức vậy hết thì TP sẽ sạch đẹp mấy hồi. Nghe Hai Saigon phụ họa vậy, Tư hưu trí liền cao giọng: “ Mình ở nhà thì đương nhiên là không xả rác ra đường rồi, những người đi đường mới không có ý thức, ăn uống tiện đâu dục đó, mấy người bán hàng rong, quán ăn nhiều khi rác rến quét gom lại đẩy vô mấy lổ cống, chớ không chịu bỏ vô giỏ rác chờ xe vệ sinh đến gom cho đâu”.
Chính vì không có ý thức giữ gìn vệ sinh đường phố, xả rác, xả nước thải xuống cống rảnh, kênh rạch, mà mấy con kênh xanh của TP ngày xưa giờ thành kênh nước đen, hôi thúi không ai chịu nổi. Tác hại của việc không giữ gìn vệ sinh môi trường mà giờ đây TP phải tốn tới 8.600 tỷ đồng để làm dự án vệ sinh môi trường cho khu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, trong đó vốn vay của Quỹ ODA Ngân hàng thế giới hết 2/3. “ Bởi vậy mình mà hủy hoại môi trường rồi khôi phục lại tốn tiền của biết bao nhiêu, mà cũng đâu có cải tạo lại được như xưa. Nghe Tư hưu trí nói vậy Ba thợ hồ liền góp thêm: “Cả TP mà cải tạo hết mấy con kênh rạch thì hổng biết tới chừng nào mới xong. Hổng nói đâu xa, kênh Lò Gốm ở quận 6 là nặng nhứt, coi như muốn bít luôn, ô nhiễm nghiêm trọng, đường xá nâng lên tới đâu nước dâng tới đó, hổng cách gì khắc phục nổi”.
Bởi vậy mỗi lần mưa xuống là đường biến thành sông, đó là hậu quả của việc không
biết giữ gìn vệ sinh môi trường, còn trách cứ ai nữa. Tư hưu trí nói như tự
trách mình../.






















