Xí gạt

(VOH) - Hết đề tài bình lựng, Ba thợ hồ nổi hứng nhại theo điệu của bài hát “Huyền thoại mẹ” của Trịnh Công Sơn mà hát thế nầy: “Đêm chong đèn ngồi nhớ điện…”. Riêng Tư hưu trí lên án Ba thợ hồ là bôi bác, vì cụ thể hiện giờ nầy tập đoàn điện Việt Nam chưa có thông báo gì là sẽ cắt điện luân phiên cả và rất có khả năng trong 4 tháng mùa khô tới, nếu tốc độ tăng trưởng phụ tải vẫn dưới 18% và các nơi thực hiện tốt những giải pháp đồng bộ như thực hiện tiết kiệm điện, thời tiết có thể tốt hơn, nguồn nước về nguồn thủy điện khá hơn thì có thể sẽ không cắt điện.

Ảnh minh họa: dddn

Ba Thợ hồ cười ngất trước thông tin của Tư hưu trí, bởi theo anh, các dự báo nói trên đều ở thì tương lai hết. Nào là sẽ, là nếu chứ có cái nào cụ thể đâu. Tiết kiệm điện thì có thể thực hiện được, chứ còn “thời tiết có thể tốt hơn”- Tốt hơn là sao? là mưa hay nắng gay gắt; nguồn nước về thủy điện khá hơn. Tui hỏi anh! Nước đâu mà về vào mùa nắng hạn, cạn kiệt nầy. Còn tui nói là có cụ thể, chẳng hạn tỉnh Đồng Nai - sát vách TP mình đây - thông báo cho bàn dân thiên hạ biết là từ 1.3 nầy, tỉnh sẽ chọn 3 phương án cắt điện luân phiên. Cụ thể nếu thiếu điện từ 1 đến 5% thì sẽ cúp 1 ngày/tuần; nếu thiếu từ 6 đến 11% thì sẽ cúp 1,5 ngày/tuần, còn thiếu hơn 10% thì sẽ cúp 2 ngày/tuần. Còn thành phố mình dự kiến nếu thiếu điện thì sẽ cắt luân phiên 1 ngày/tuần. Vấn đề đặt ra là không ai muốn bị cắt điện trong những ngày nắng nóng  nầy. Nhưng khả năng hay năng lực của mấy ông điện năng của mình chí có thế, mà nhu cầu dùng điện mỗi năm đều tăng lên từ 10- 20%. Vậy thì tại sao không nói thật cho người dân biết trước để sẵn sàng chia sẻ khó khăn với ngành điện. Mấy ông điện xứ mình có truyền thống muôn đời là năm sau khó hơn năm trước. Tui là dân cu li, "xách xi măng đi tô" cần điện để trộn bê tông, mong điện không cắt quá đi chứ. Nhưng tui phải tự lo bằng cách mua máy nổ dự phòng khi cúp điện.

Rồi Ba thợ hồ quay sang hỏi Hai Sài Gòn: Tui nói như vậy đúng không anh Hai nhà báo. Đã là nhà báo thì phải thông tin chính thức con số cụ thể, không được phép dùng “thì tương lai”  là sẽ, là nếu được. Nên Hai tui thông báo thế nầy: Nhu cầu điện của nước  ta năm 2011 là 117,63 tỷ kWh, tăng 17,63% so với năm 2010, trong đó nhu cầu 6 tháng mùa khô là 56 tỷ 14 kWh, tăng 18,3% so với mùa khô 2010. Do tình hình khô cạn năm 2010 ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tích nước cả hồ thủy điện, có con số cụ thể đây. Tổng lượng nước thiếu hụt của các hồ thủy điện so với yêu cầu đầy hồ là 13 tỷ (mét khối) tương đương với 3 tỷ kWh điện… Đó là chưa kể đến một số nhà máy điện do phải khai thác liên tục cần phải có thời gian bảo dưỡng sửa chữa. Có một số nhà máy nhiệt điện than mới đưa vào vận hành ở miền Bắc đang trong giai đoạn vận hành chưa ổn định, một số tổ máy đã ngừng để xử lý, do đó sẽ làm giảm sản lượng điện 700 triệu kWh điện nước. Cộng 2 con số nầy, chúng ta thiếu khoảng 3 tỷ 700 triệu kWh điện.  Theo Hai Sài Gòn, Ba Thợ hồ nói đúng - thà cứ nói thẳng cho bàn dân thiên hạ biết là thiếu điện và khả năng cắt điện luân phiên là  đương nhiên để bà con còn chia sẻ, chứ nói như ông Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng là có khả năng không tiết giảm điện bằng cách, nếu bằng cách sẽ chỉ tạo "lạc quan tếu" cho người dân thôi, không nên xí gạt dân bằng cách đó./.