Cách đây không lâu, Tottenham đã đồng ý mức 100 triệu bảng Anh từ phía Bayern Munich dành cho tiền đạo Harry Kane. Đây được coi là số tiền vượt ngoài mong đợi bởi thủ quân Tam Sư chỉ còn 1 năm hợp đồng và vừa chạm mốc 30 tuổi.
Dẫu vậy, tiền đạo người Anh ngay lập tức khẳng định giá trị của mình tại giải đấu mới khi liên tiếp nổ súng giúp “Hùm Xám” giành chiến thắng. Tuy nhiên, không ít NHM Tottenham lại cảm thấy buồn do Harry Kane đã không chào tạm biệt Ban huấn luyện và các đồng đội trước lúc rời đi.

Theo tờ Telegraph tiết lộ, Huyền thoại Tottenham đã bị Chủ tịch Daniel Levy ngăn cản đến sân tập để chào tạm biệt các đồng đội và thành viên trong BHL đội bóng.
Cụ thể, đội bóng thành London đã gửi Email cho ngôi sao tuyển Anh và cho rằng hành động đó không thực sự cần thiết. Thậm chí, Harry Kane cũng chưa kịp lấy những món đồ của anh trong học tủ.

Hành động trên của Tottenham khiến không ít CĐV cảm thấy bức xúc. Bởi lẽ, Harry Kane đã ở bên cạnh đội bóng suốt 20 năm và là một trong những huyền thoại của CLB. Do đó, anh xứng đáng được tổ chức một buổi lễ tạm biệt như bao công thần khác.