Bé gái 5 tuổi bị bố sát hại chỉ vì qua chơi nhà người hàng xóm có mâu thuẫn với bố mình

ẤN ĐỘ - Một người đàn ông ở Sitapur, Uttar Pradesh, Ấn Độ vừa bị bắt vì buộc bóp cổ con gái 5 tuổi đến chết và chặt xác cô bé thành 4 mảnh.

Cảnh sát chia sẻ, động cơ gây ra tội ác của bị cáo Mohit Mishra (40 tuổi) vô cùng sốc. Người cha này sát hại con do tức giận con gái tên Tani đến chơi nhà người hàng xóm mà anh ta có mâu thuẫn.

sat-hai-070325
Mohit bị bắt vì cáo buộc giết con gái 5 tuổi tên Tani

Theo NDTV - kênh tin tức của Ấn Độ, một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với giới truyền thông rằng: vào ngày 25/2, họ được báo cáo rằng đứa trẻ mất tích gần nhà. Trên thực tế, chính Mohit là người báo cáo con gái mất tích.

"Chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án và thành lập 4 đội để tìm kiếm cô bé. Trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi tìm thấy một phần cơ thể của cô bé. Ngày hôm sau, chúng tôi tìm thấy những bộ phận khác. Đến lúc này, rõ ràng là cô bé đã bị sát hại", Cảnh sát trưởng Pravin Ranjan Singh nói với giới truyền thông.

Ông nói thêm rằng, họ đã thẩm vấn hàng trăm người trong cuộc điều tra.

"Người cha đã đưa điện thoại cho vợ và biến mất. Khi anh ta mất tích, chúng tôi đã hỏi các thành viên trong gia đình về những sự kiện diễn ra trước khi đứa trẻ mất tích. Khi người cha xuất hiện trở lại, anh ta đã bị thẩm vấn và cuối cùng đã thú nhận đã giết con gái và vứt xác", viên cảnh sát cho biết.

Mohit khai với cảnh sát rằng, gia đình anh ta và gia đình hàng xóm Ramu trước đây rất thân thiết và thường xuyên đến thăm nhau.

"Vài ngày trước, hai gia đình có một cuộc cãi vã và họ đã ngừng đến thăm nhau. Mohit nhiều lần bảo con gái mình ngừng đến nhà Ramu, nhưng cô bé vẫn đến đó chơi" – người cha này nói.

Vào ngày xảy ra vụ việc, Mohit nhìn thấy con gái mình đi từ nhà Ramu về. Điều này khiến anh ta tức giận đến mức bắt đứa trẻ ngồi lên xe đạp của mình, đưa cô bé đến một nơi vắng vẻ và dùng quần áo của cô bé bóp cổ đến chết.

Sau đó, anh ta ném xác con gái xuống một cánh đồng cải.

Bình luận