Ngày 4/3, Alyssa N. Wehmeyer (21 tuổi, đến từ Cape Girardeau) đã chính thức bị buộc tội về tội ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em dẫn đến tử vong, theo thông cáo báo chí của Cảnh sát tuần tra đường bộ tiểu bang Missouri.
Vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi Sở Cảnh sát Cape Girardeau yêu cầu Đội Ma túy và Tội phạm thuộc Cảnh sát Tuần tra Đường bộ Tiểu bang Missouri "điều tra cái chết đáng ngờ" của một đứa trẻ mới biết đi.
"Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và bị bỏ bê, dẫn đến tử vong. Vào ngày 3/3/2025, Wehmeyer đã bị các thành viên của Cảnh sát tuần tra đường bộ tiểu bang Missouri bắt giữ và đưa đến Nhà tù Quận Scott", bản thông cáo nêu rõ.

Theo People, nghi phạm bị cáo buộc không cho đứa con 1 tuổi ăn trong khoảng 43 giờ.
Theo kết luận khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định rằng, nguyên nhân có thể gây tử vong cho bé là do mất nước", tuyên bố nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng "rất ít bằng chứng về thức ăn" được tìm thấy trong dạ dày của đứa trẻ.
Wehmeyer khai với các nhà chức trách rằng, đứa trẻ đã ăn lần cuối vào ngày 26/2 vào khoảng 5 - 6 giờ chiều giờ địa phương. Cô này cũng đề cập rằng, cô đã cho con đi ngủ vào hôm sau lúc khoảng 6h30 chiều sau khi thay tã. Đến lúc đó, đã khoảng 24 giờ kể từ khi đứa trẻ ăn, các tài liệu cho biết thêm.
Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 28/2, đứa trẻ thức dậy khóc và người mẹ đã bế con trong khoảng 30 đến 40 phút rồi đặt con nằm xuống giường, nghi phạm cho biết.
Vào khoảng 13 giờ cùng ngày, cô này đến kiểm tra đứa trẻ và nhận thấy môi của bé có màu xanh và không thở.
Đã gần 19 giờ kể từ khi tã của đứa trẻ được thay và trẻ bị "bỏng rộp nghiêm trọng" ở mông do hăm tã, các nhà chức trách tuyên bố. Người ta xác định rằng đứa trẻ đã bị bỏ lại một mình trong cũi trong gần 19 giờ.
Wehmeyer đổ lỗi rằng, việc không thay tã là do cô này bị đau nửa đầu và cô đã uống 3 viên Excedrin và ngủ trưa.